Cười banh nóc
Bộ tranh: chỉ cần về đến nhà, bình yên sẽ chào đón bạn
Bộ tranh đã miêu tả những hạnh phúc giản đơn mà gia đình nào cũng thường xuyên trải qua.

Nhà luôn được xem là nơi để trở về là bến bờ bình yên mà bất cứ một người nào cũng muốn ngả lưng khi mệt mỏi. Mới đây, Snezhana Soosh đã cho ra đời bộ tranh thú vị về tình cảm gia đình. Nữ hoạ sĩ người Ukraine đã tạo nên một khung cảnh quen thuộc mà bất cứ người xem nào cũng dễ dàng tìm thấy mình trong đó. Hạnh phúc không phải đến từ những thứ cao sang, mà chỉ bắt nguồn từ những điều hết sức giản dị.

Dù có to lớn và trưởng thành thế nào thì chúng ta vẫn là con của mẹ. Vẫn cảm thấy nhỏ bé trước những tình yêu bao la mà đấng sinh thành dành cho.

Tình cảm giữa các thế hệ được duy trì và nuôi dưỡng từng ngày.

Chính những hành động yêu thương của chúng ta sẽ góp phần ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của một đứa trẻ.

Nhà là nơi mà chúng ta luôn thấy được bình yên. Dù có ốm đau bệnh tật vẫn luôn có những người sẵn sàng chăm sóc và thương yêu ta.

Cùng ngủ chung một chiếc giường chật chội thế nhưng hạnh phúc vẫn trọn vẹn biết bao.

Dù ngoài đường có “hổ báo” đến đâu thì khi về nhà, những ông bố vẫn sẵn sàng trở thành trò chơi của các cô con gái.

Gia đình là khi chỉ cần cùng có mặt ở nhà ăn uống hay vui đùa cũng đã hạnh phúc.

Tình yêu thương luôn được thể hiện bằng những hành động nhỏ.

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục