Cười banh nóc
Cây me lão hơn một thế kỷ rao bán giá ‘khủng’ 3,5 tỉ chưng Tết
Gốc me hơn 100 năm tuổi ở Sài Gòn được một nghệ nhân rao bán với giá 3,5 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Trong một vựa hoa kiểng trên đường Phạm Văn Đồng, hiện tại có một gốc me cổ thụ cực “độc”, khiến ai đi ngang cũng phải trầm trồ. Gốc me này thuộc sở hữu của nghệ nhân Võ Văn Hai (50 tuổi, ngụ phường Linh Đông, Q.Thủ Đức).

Cây me “khủng” có chiều cao khoảng 3 mét, nhưng tán cây theo dáng “cành bay” vươn dài đến 5 mét. Gốc cây có đường kính gần 2 mét. Tổng trọng lượng cây lẫn chậu lên đến 5 tấn. Thân và cành cây sần sùi, u nổi, tượng nên nhiều hình thù lạ mắt.

Theo ông Hai, cây me có nguồn gốc ở tận Bình Định, tuổi đời lên đến hơn 100 năm. Sau khi qua nhiều đời chủ, 13 năm trước, ông và người em trai đã tậu về với giá 14 cây vàng. Trải qua nhiều công đoạn tạo hình, chăm sóc, cây me mới có hình dáng “chuẩn” như hiện nay.

Tết năm ngoái, đã có một người đến ngỏ ý mua cây me này với giá hơn 2 tỷ đồng, nhưng ông Hai nhất định không bán. Vừa qua, lại có một người khác đến “đội” giá lên tận 3,2 tỷ đồng, ông Hai vẫn từ chối. Ông cho biết giá của cây me quý hiếm này phải ở vào khoảng 3,5 tỉ đồng.

Một bên thân cây có hình dạng như đầu một con voi lớn

Một bên lại trông như một con tê giác khổng lồ

Vòm cây vươn rộng với vô số cành ngoằn ngoèo lạ mắ

Cây me cổ thụ vẫn xanh mướt suốt hơn 1 thế kỷ

…không những thế còn trổ rất nhiều quả

Nhiều cành cây vẫn đang được nghệ nhân Võ Văn Hai tạo hình

Thân cây có hình thù như một thác nước đang tuôn chảy trên vách đá

Gốc cây sần sùi, u nổi, hiện rõ nhiều vết tích của thời gian

Theo Tapchinguoidep


Bình luận

Tin cùng chuyên mục