Đời sống
Mẹ Duy Mạnh đưa ra tỷ số khó tin ở chung kết sau khi đoán đúng 6 trận liên tiếp
Nếu lần dự đoán của mẹ Duy Mạnh cho về trận Chung kết lượt về tới đây chính xác thì thật sự quá đáng nể.

Mới đây, chia sẻ với một trang báo, mẹ trung vệ Duy Mạnh tiết lộ một thông tin hết sức bất ngờ: “Cô dự đoán trúng 6/7 trận của tuyển Việt Nam rồi đấy. Chỉ có trận đấu với Malaysia ở chung kết lượt đi là sai, khi cô dự đoán thắng 2-1 nhưng mình bị gỡ hòa 2-2. Tiếc quá…”.

Cô Lan nói thêm: “Trận đấu tới, cô dự đoán Việt Nam sẽ ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Malaysia. Cô nghĩ Việt Nam sẽ thắng 3-1 để vô địch”.

Người hâm mộ vô cùng hy vọng tài “Gia Cát Lượng” của mẹ Duy Mạnh sẽ chính xác trong trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 tới đây.

Mẹ Duy Mạnh tin Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Sau cú phạm lỗi “đánh nguội” của Duy Mạnh với Zaquan Adha, đội trưởng của Malaysia trong trận đấu chung kết lượt đi, Duy Mạnh đã nhận thẻ vàng. Chưa hết, dưới bài đăng Instagram của Duy Mạnh đã có nhiều cổ động viên Malaysia tấn công vì lỗi đánh nguội này. Họ đã dùng nhiều từ ngữ thiếu lịch sự để chỉ trích Duy Mạnh, thậm chí có một số tài khoản còn dùng lời lẽ xúc phạm đến người Việt Nam.

Mẹ Duy Mạnh cho biết, sau khi trận đấu khép lại sẽ gọi điện cho con trai để động viên, nhắc nhở con giữ bình tĩnh hơn ở trận chung kết: “Thằng Mạnh bình thường nó hiền lắm. Nhưng vào sân là một con người khác. Nó rất nhiệt và máu lửa. Tôi sẽ nhắc nhở cháu cần giữ đầu lạnh để cùng toàn đội có được kết quả tốt ở trận chung kết lượt về”, mẹ của trung vệ này bày tỏ.

Cô Lan cũng tiết lộ: “Ngày mai (15/12), tôi sẽ ra Mỹ Đình để cổ vũ cho tuyển Việt Nam và con trai. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2018.”

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình. Việt Nam sẽ vô địch trong điều kiện hòa 0-0, 1-1 hoặc giành chiến thắng. Ngược lại, Malaysia phải đá tấn công để giành chiến thắng, hoặc cần tỷ số hòa 3-3 trở lên để vô địch. Nếu hai đội có kết quả hòa 2-2 thì trận đấu sẽ chuyển sang đá hiệp phụ.

Lan Anh


Bình luận

Tin cùng chuyên mục