Đời sống
Nhan sắc đội tuyển Việt Nam khi về già: Lâm Tây, Trọng ‘Ỉn’ vẫn đẹp chuẩn soái ca
Khi còn trẻ trung phong độ ở tuổi đôi mươi, họ là những soái ca trong lòng chị em. Vậy khi cởi bỏ hình ảnh quần đùi áo số, các chàng trai ấy sẽ như thế nào, đặc biệt khi họ đã có tuổi.

Liên tiếp đạt được thành tích cao trong các giải đấu từ đầu năm 2018 đến nay, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ quan tâm và yêu mến. Điều đáng nói, không chỉ là những người hùng sân cỏ, họ còn là nhân vật để cư dân mạng thỏa sức sáng tạo.

Sau loạt bộ ảnh chibi đáng yêu hay hóa thân vào dàn phi tần trong Diên Hi Công Lược rồi đến các “meme” hài hước đợt AFF Cup,… Nhưng có lẽ thú vị nhất vẫn là chùm ảnh các soái ca khi về già, người thì vẫn giữ được phong độ, số khác thì xuống sắc đến không nhận ra khiến dân tình không nhịn nổi cười.

Công Phượng khi có tuổi vẫn mê làm đẹp và uốn tóc xoăn.

Xuân Trường và gương mặt đậm vẻ từng trải.

Vẻ soái ca của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn được giữ trọn vẹn khi về già.

“Hoàng tử Ả Rập” Đức Huy cực phong độ khi ở tuổi tứ tuần.

Văn Đức trông mặn mà hơn khi có vài nếp nhăn.

“Một ngày là hot boy thì cả đời vẫn là hot boy” là câu nói chính xác nhất để miêu tả nhan sắc đỉnh cao của Văn Lâm.

Mạnh Gắt vẫn giữ được nét duyên dáng trên gương mặt, bất chấp tuổi tác.

Quang Hải có vẻ bị photoshop hơi quá tay.

Trung vệ Bùi Tiễn Dũng khi về già vẫn tóc vẫn phải “vuốt keo các thứ”.

Có lẽ Trọng Ỉn là tường thành nhan sắc của đội tuyển Việt Nam.

Đức Chinh kể cả khi về già thì “độ mặn” trên khuôn mặt vẫn được giữ nguyên vẹn.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Khỏi cần phải nhuộm tóc bạch kim nữa vì tóc Văn Toàn đã bạc sẵn rồi.

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục