Đời sống
Người dân vùng đầu nguồn mưu sinh trong mùa lũ
Mùa lũ ở miền Tây, hay còn gọi là mùa nước nổi năm nay đã đưa nước tràn đồng. Nương theo tự nhiên, nhiều người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang lại tất bật mưu sinh trong mùa lũ.

Thời điểm này, con nước từ thượng nguồn sông Mêkong đổ về đã trắng xóa các cánh đồng vùng đầu nguồn 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Con nước về trễ và thấp hơn so với mọi năm, nhưng vào độ giữa tháng 8 âm lịch nước lên nhanh, việc đánh bắt thủy sản theo đó cũng được mùa hơn.

Ông Lê Chung Thu ở xã Phú Lộc (TX.Tân Châu) cho biết, năm nào cũng vậy, khi kết thúc 2 vụ lúa và con nước tràn đồng, là gia đình ông bắt tay vào chuẩn bị các ngư cụ đánh bắt thủy sản.

Ông Lê Chung Thu – Xã Phú Lộc, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang: “Đánh bắt có cá linh cá chợ này kia, có khi đầu mùa thì giá hơn 40.000 đồng rồi sụt từ từ xuống, nhằm bữa khi trúng khi thất, nhưng mùa nước thì nhờ có ngày này có ngày kia, đi đánh bắt thủy sản này sống cũng đủ sống, nhiều thì dư, ít thì cũng đủ ăn.”

Theo người dân địa phương, lũ năm nay nhỏ, nhưng những ngày gần đây mực nước lên cao, nên ai nấy đều vui mừng vì đánh bắt được nhiều cá tôm hơn. Trên cánh đồng lũ luôn nhộn nhịp, xuồng ghe tới lui thường xuyên, vừa đánh bắt xong là đưa ra các điểm thu mua luôn.

Ngoài mang phù sa về giúp cây trồng tốt tươi, nước lũ còn mang theo những nguồn lợi thủy sản mà thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng lũ. Đối với người dân vùng đầu nguồn theo nghề đánh bắt thủy sản, mùa lũ về là cơ hội để kiếm thêm thu nhập./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục