K-Pop
Những lần nghệ sĩ nhà YG “cà khịa” truyền thông Hàn khiến fan hả hê
Các nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment đã nhiều lần làm người hâm mộ khoái chí khi "cà khịa" truyền thông Hàn thẳng mặt.

Showbiz là thế giới đầy sự phức tạp mà công chúng không thể nhìn thấu hết. Ở đất nước Hàn Quốc, khi nền công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ, thì giới showbiz càng trở nên khắc nghiệt hơn. Đời tư của các nghệ sĩ chính là “miếng mồi béo bở” để truyền thông Hàn thi nhau “cắn xé”. Nghệ sĩ đôi lúc chỉ có thể ở yên đó, mặc cho bao nhiêu ống kính, máy quay chĩa về phía mình. 

Vậy nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng để bản thân là “con mồi” cho kẻ khác. Thỉnh thoảng, họ cũng phải đáp trả trước sự tấn công quá đà của giới báo chí. Những màn “diss” thẳng truyền thông trên sóng truyền hình, những lần để phóng viên ăn “dưa bở” luôn khiến công chúng hả hê. Mà người dám làm những điều này không ai khác ngoài nghệ sĩ của nhà YG.

G-Dragon rap “diss” thẳng mặt MAMA 2014

Nói đến người khởi đầu cho việc chửi thẳng mặt các chương trình, truyền thông Hàn nhất định không thể bỏ qua “ông hoàng Kpop” G-Dragon. Vào 3/12/2014, tại lễ trao giải MAMAG-Dragon xuất hiện với hình ảnh cực ngầu, thực hiện một màn rap freestyle trước khi chính thức trình diễn ca khúc Good Boy cùng Taeyang. Những câu rap của chàng thủ lĩnh BIGBANG làm khán giả bên dưới phải kinh ngạc mà nhà đài thì chẳng kịp trở tay.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

“Sau 1 năm có vẻ như MAMA đã chuẩn bị mấy giải thưởng lớn rồi nhỉ. Sợ các con tranh giành nên phải thân thiện chia đều đúng không nào? Bây giờ anh lớn rồi nên chỉ nhìn đồ ăn thôi cũng đủ no nên hay là mẹ cứ chia cơm cho các em nhỏ đi nhé”. Dám chửi thằng một lễ trao giải lớn ngay chính sân khấu của lễ trao giải đó, nếu không phải G-Dragon thì có thể là ai?

Những lần nghệ sĩ nhà YG

G-Dragon đã bóc trần bộ mặt thật của MAMA và Mnet. Hóa ra giải thưởng chỉ là thứ chia đều cho tất cả mọi người, kể cả việc họ đã cống hiến nhiều hay ít. Lễ trao giải MAMA 2014, công chúng cũng phải tự hỏi rằng liệu những người nhận giải có cảm thấy “nhột”? Và sự cố MAMA năm ấy đến nay vẫn còn là một trò cười “muối mặt” của Mnet.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Daesung gọi Mnet là “con quỷ chuyên gia chỉnh sửa”

Trong BIGBANGDaesung là người rất cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Chàng trai này luôn mang đến cho người hâm mộ cảm giác ấm áp bởi chính nụ cười thân thiện của mình. Thế nhưng, mấy ai biết được trình “cà khịa” của Daesung thực sự rất đỉnh cao?

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Tại MAMA 2015BIGBANG chuẩn bị một sân khấu trở lại hoành tráng. Trong phần hậu trường, khi trò chuyện với các nhân viên, Daesung đã nói thẳng trước máy quay rằng: “Mnet được gọi là “con quỷ chuyên gia chỉnh sửa”. Đó là lí do tại sao tôi không bao giờ nói bất cứ điều gì khi tham gia Mnet. Tôi chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu”.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Câu nói này của Daesung như một “cái tát” thẳng mặt Mnet, “tố” BTC là những người chuyên gia cắt ghép hình ảnh, lời nói của người khác dù biết sẽ biến tấu hoàn toàn sự thật. Daesung còn mỉa mai Mnet: “Họ sẽ chỉ phát sóng những thứ có thể làm tăng rating của chương trình”Daesung vốn không nói quá nhiều những lời sâu sắc nhưng mỗi lần nói đều là những câu “chất như nước cất”.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Mino chửi thẳng Dispatch trên sân khấu Golden Disk Awards 2019

Vào 5/1/2019, Mino được mời tham dự lễ trao giải Golden Disk Awards 2019. Vì lịch trình bận rộn, Mino đã không có mặt ở lễ trao giải. Tuy nhiên, anh đã thực hiện phần ghi hình cho ca khúc solo mới nhất của mình là Fiance và Agree. Trong phần ghi hình này, Mino khiến người xem phấn khích vì màn chửi thẳng Dispatch của mình.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Chàng rapper nhà WINNER dùng những từ ngừ cực “gắt” để nói về những kẻ săn tin của Dispatch. Anh thậm chí còn lấy hình ảnh “doctor fish”, một loài cá thường rỉa da con người ngầm nhắn nhủ tới Dispatch rằng dù có theo dõi anh đến thế nào thì họ cũng chỉ là những kẻ thất bại ở dưới chân của anh mà thôi. 

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Thời điểm Mino rap “diss” Dispatch làm công chúng vô cùng hả hê, đặc biệt là với những người yêu âm nhạc của nhà YG. Khi đó, Dispatch chính là trang thông tin liên tục đăng tải những tin tức xấu về nghệ sĩ YG. Đầu tiên là tố G-Dragon được đặc cách trong quân ngũ, tố Mino theo dõi một tài khoản ấu dâm và đúng vào 1/1 công bố tin hẹn hò chấn động của Jennie và Kai khiến YG cũng lao đao không ít. Mino đã đại diện cho nhà YG đáp trả Dispatch một cách cực ngầu như thế.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Jennie – nữ rapper đầu tiên nhà YG “đá xéo” Dispatch

1/1/2019, Dispatch khui tin hẹn hò của Jennie (BLACKPINK) và Kai (EXO). Netizen Hàn một phen xôn xao, nhà YG và SM cũng phải “chật vật” trước loạt bài báo của Dispatch. Đại diện hai bên đều lên tiếng xác nhận Jennie và Kai đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau. Câu chuyện tưởng rằng sẽ dừng lại ở đây thì YG và Jennie đã chuẩn bị một màn đáp trả Dispatch để đời.

Tối 23/1, Jennie tham dự lễ trao giải Gaon Chart Music Awards lần thứ 8. Nữ thần tượng có màn trình diễn ca khúc SOLO trên sân khấu. Ngay khi vừa xuất hiện, Jennie khiến người hâm mộ trầm trồ vì thần thái, sự xinh đẹp và nét quyến rũ trong chiếc đầm đỏ. 

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Màn intro của SOLO chính là sân khấu được dàn dựng để “tặng riêng” cho Dispatch. Các vũ công hóa thân thành các phóng viên, làm động tác chĩa máy ảnh về phía Jennie, chụp liên tục. Còn cô nàng vẫn đứng ở đó, tạo dáng với gương mặt lạnh lùng, không chút lo sợ. Sau đó, Jennie bắt đầu phần trình diễn của mình như ngầm khẳng định rằng dù Dispatch có muốn làm hại cô thế nào thì vị trí của cô cũng không dễ dàng lật đổ như thế.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Jennie chính là nữ rapper đầu tiên của YG cả gan “đá xéo” Dispatch ngay trên sân khấu như thế. Nếu anti-fan nói rằng Jennie là “công chúa nhà YG” thì nữ thần tượng cũng đang nói với họ rằng: muốn làm công chúa trước hết phải tài năng, xinh đẹp và “cà khịa” cũng phải ngầu như thế này mới được!

Những lần nghệ sĩ nhà YG

T.O.P và cú lừa “huyền thoại” đối với truyền thông Hàn

Ngày 6/7/2019, T.O.P chính thức xuất ngũ sau 2 năm, kết thúc thời gian làm việc với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng tại Bảo tàng Thủ công Yongsan. Hơn 700 V.I.P (fandom của BIGBANG) đã tập trung trước cửa bảo tàng để đón thần tượng trở về nhà. Cùng với đó là sự xuất hiện của đông đảo phóng viên Hàn. Họ còn chuẩn bị sẵn vị trí để T.O.P đứng phát biểu khi anh bước ra khỏi bảo tàng.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Nhưng “đời không đẹp như mơ”, T.O.P đã lẳng lặng đi về bằng cánh cửa khác, bỏ mặc những phóng viên đang đợi chờ mình từ sáng sớm. Truyền thông Hàn sau đó đưa tin với các tiêu đề: “BIGBANG TOP sau khi xuất ngũ, bí mật ra về dù fan bên ngoài”, “BIGBANG TOP mất hút sau lưng fan”, “BIGBANG TOP vội vã bỏ về để lại fan sau lưng”. Sự thật phía sau đó lại là câu chuyện đầy thú vị.

 
Vị trí dành cho T.O.P phát biểu nhưng anh chàng chẳng thèm ngó ngàng tới.
Vị trí dành cho T.O.P phát biểu nhưng anh chàng chẳng thèm ngó ngàng tới.

T.O.P đã cùng với các masternim (người làm chủ các fansite của một thần tương) bí mật tổ chức một buổi gặp mặt bí mật với người hâm mộ. ác masternim đã đưa cho fan một phần quà, trong đó có tờ giấy với lời nhắn của T.O.P“06.07.2019. Tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn. Choi Seung Hyun”, kèm theo bản đồ mini dẫn đường đến nơi diễn ra buổi gặp mặt fan cách Bảo tàng 300m. Tại đây, T.O.P liên tục cúi chào fan, bắt tay fan để bày tỏ sự biết ơn với tình cảm của họ.

Những lần nghệ sĩ nhà YG
Những lần nghệ sĩ nhà YG

Hành động của T.O.P ngay trong ngày đầu xuất ngũ khiến V.I.P vô cùng hả hê. Anh đã “chơi” truyền thông Hàn một vố thật đau sau tất cả những gì họ làm với nghệ sĩ nhà YG, đặc biệt là Seungri – em út của anh trong thời điểm đó. Lại nói, việc bỏ mặc cánh phóng viên, lẳng lặng gặp fan cũng là lời tuyên bố ngầm của T.O.PBIGBANG cần V.I.P chứ không cần truyền thông Hàn.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Seungri tặng truyền thông Hàn món “dưa bở” ngon lành

Theo lịch được công bố từ trước, 23/9 là ngày Seungri sẽ phải tham gia triệu tập lần 2 để điều tra về cáo buộc đánh bạc ở nước ngoài. Vốn xem Seungri là đối tượng để thu hút độc giả cho các tờ báo của mình, phóng viên Hàn đã chờ đợi và có sự chuẩn bị cho ngày này. Netizen cũng dự đoán họ sẽ xuất hiện đông đảo như cuộc triệu tập đầu tiên của Seungri.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Sáng 23/9, đáp lại sự chờ đợi này, phóng viên Hàn nhận được tin Seungri đã yêu cầu hủy buổi triệu tập này để giữ sự riêng tư cho mình. Một quan chức cảnh sát cho biết Seungri yêu cầu cảnh sát thay đổi lịch trình điều tra, nam thần tượng nói: “Tôi muốn tham dự một cách riêng tư”. Bên cạnh đó, lịch triệu tập tiếp theo của Seungri sẽ không được công khai trước báo chí.

Các V.I.P cảm thấy rất hả hê vì truyền thông Hàn sau khi chờ đợi lại bị ăn “dưa bở”, không “moi” được chút tin tức nào từ Seungri. Hành động hoãn lịch triệu tập của Seungri chính là sự phản kháng của anh sau nhiều tháng bị giới truyền thông tấn công và vùi dập bằng những tin tức không đúng sự thật.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Hôm sau, sáng 24/9, cuộc triệu tập lần 2 của Seungri chính thức diễn ra. Dù không được tiết lộ, một số phóng viên vẫn xuất hiện tại trụ sở cảnh sát. Họ liên tục chắn trước lối đi của Seungri, đặt ra câu hỏi cho nam thần tượng. Song, Seungri đều hoàn toàn giữ im lặng. 

Trong một đoạn clip được ghi lại, Seungri tỏ ra không hài lòng với cách các phóng viên tiếp cận mình. Anh đã đẩy nhẹ một nữ phóng viên ra khi cô cố tình đi sát vào người anh, đặt câu hỏi và giữ anh lại. Đoạn clip này sau đó trở nên “viral” trên mạng xã hội, trở thành màn “cà khịa” nữ phóng viên được netizen yêu thích. 

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Sau tất cả, V.I.P cũng cảm thấy yên tâm vì Seungri đã chịu đáp trả lại giới truyền thông thay vì im lặng. Những lần xuất hiện trước đây, Seungri luôn dừng lại phát biểu, nhưng lần này thì không. Anh quyết giữ sự riêng tư cho những cuộc điều tra của mình cho đến khi có kết quả cuối cùng. Người khác luôn cho rằng Seungri hiền lành, không dám chống đối nhưng thực tế em út BIGBANG “đanh đá” chẳng kém gì so với anh cả T.O.P.

Những lần nghệ sĩ nhà YG

Giữa truyền thông Hàn và nghệ sĩ nhà YG là một cuộc chiến không bao giờ dừng lại. Kẻ nào nhân nhượng kẻ đó thua. G-Dragon dám “diss” thẳng MAMADaesung “cà khịa” Mnet, Mino và Jennie “chửi” Dispatch, T.O.P lừa cả truyền thông Hàn, Seungri học tập anh cả cho truyền thông ăn “dưa bở”, mỗi một cuộc chiến là một tình tiết đầy hài hước. 

Phải nói rằng chỉ khi người nghệ sĩ phản kháng, giới báo chí mới thấy được rằng không phải họ muốn làm gì cũng được. Đời tư của nghệ sĩ không phải là thứ họ muốn chạm vào thì chạm, muốn khui thì khui. Nếu đó không phải mối quan hệ có lợi cho hai bên thì chẳng ai muốn giữ và duy trì.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục