V-pop
Hương Tràm phũ cực phũ trong “Gửi Anh Và Cô Ấy”
"Người phản bội! Đường đời em chúc ngày sau, quả báo không mang anh nhiều thương đau". Đấy! Tràm chúc người ta như thế nhưng sao nghe cứ thấy sai sai nhỉ...

Vậy là ca khúc “Gửi Anh Và Cô Ấy” của Hương Tràm đã ra mắt vào lúc 20h ngày 20/08/2018, không ngoài dự đoán của người hâm mộ rằng là lời của Tràm dành cho người đã phản bội tình cảm của cô. Tuy nhiên cái sự đậm đà của nó thì quả thực khó có ai dự đoán được. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã viết ra một ca khúc sặc mùi… dằn mặt.

Vài lời em gửi anh và cô ấy : Sống với nhau hãy thật hạnh phúc!
Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn….
Còn những lời cuối em dành cho anh: Người phản bội!
Đường đời em chúc ngày sau, quả báo không mang anh nhiều thương đau…..

Ôi tôi sợ quá! Lần đầu tiên thấy một lời hát mà như dằn mặt của giới giang hồ. Cơ mà Tràm cũng đã nói rồi.

Thôi thì sẽ để đây và không nói gì thêm ….
sẽ là một lời tuyên ngôn, cảnh tỉnh..
Nếu “Duyên mình lỡ “ nói rằng hãy chia tay nhau đi … Thì “Gửi anh và cô ấy” phải chăng là một sự Dằn Mặt không hề nhẹ…

Có lẽ Tràm cũng có nhiều lý do tích tụ để ra một bài hát chứa đựng trải nghiệm ấm ức như vậy. Trong lời tâm sự rất dài của nữ ca sĩ sinh năm 1995 nhân dịp ra mắt ca khúc, cô viết:

Từ khi còn rất bé, tôi đã không ít lần chứng kiến những gia đình ly tan, những cuộc tình tưởng rằng răng long đầu bạc đến tận cuối đời đành chia ly đôi ngả, chỉ bởi xuất hiện người thứ ba. Các cô gái ấy có thể trẻ đẹp, có thể không thông minh, đảm đang hơn người yêu, người vợ tào khang, nhưng lại nhiều hơn sự ngọt ngào, nhiều hơn sự nũng nịu vì họ không đầu tắt mặt tối với nhiều bận rộn không tên. Họ không phải quên mất bản thân vì chăm lo con cái, không phải lo từng bữa cơm, chiếc áo anh đi làm ngày mai sao cho phẳng phiu… Người thứ ba đáng thương hay đáng trách? Có người đổ lỗi cho tình cảm, có người đổ lỗi cho tuổi trẻ, nhưng con người sinh ra sống phải có lý trí. Đừng bao giờ đổ lỗi, vịn cớ vào bất kỳ nguyên do nào. Là người thứ ba, là bạn đã sai.

Nếu như ai cũng tự cho mình yếu mềm thì giông bão sẽ không bao giờ chấm dứt. Nếu bạn không chủ động cho phép người đàn ông chạm tay vào ngực bạn mà dũng cảm từ chối trước cám dỗ, ngoài kia thế giới bao la, vẫn chắc chắn còn một người đàn ông tốt khác cho bạn.

Chúng ta đều là phụ nữ. Phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn đàn ông về nhiều mặt; thế nên, điều đơn giản nhất có thể làm cho nhau, không hẳn phải yêu thương nhau, mà đừng bao giờ tranh-giành-người-không-thuộc-về-mình. Vì nhân quả là có thật, vì một ngày nào đó, bạn sẽ lại mất đi một thứ khác khi bạn đoạt lấy hạnh phúc của một người.

Còn Anh, nếu còn yêu, và duyên, chúng ta sẽ có thể bắt đầu, nhưng nếu khi mọi thứ đã cạn, điều tốt nhất là buông tay, vì em cần học cách yêu thương bản thân mình hơn là yêu một người không biết trân trọng mình.

Đôi dòng, Gửi Anh và cô ấy. Em vẫn sẽ vui. Em hứa đấy.

Ca khúc mới ra của Tràm được đông đảo những người – có lẽ – từng là nạn nhân của vấn nạn người thứ 3 hưởng ứng nhiệt tình, tìm được sự đồng cảm, mặc cho lời hát khá lạ lùng.

Lời bài hát quá hay ! Thô – Thẳng – Thật nghe không biết chán
Hay quá ạ!! Mong cho chị sớm đc lên top 1 Nghe lời nhạc hơi kì nhưng mà hay ghê
Giai điệu hay, nhạc hay, tuy lời sao sao ý, nhưng mà vẫn rất hay ạ, nghe vẫn rất thấm. Nghiện bài này rồi
Gắt quá gắt ! Thẳng và thật cá nhân mình không thấy thô thiển mà thấy rất thực tế ! Mặc dù đang có 1 gđ rất hạnh phúc! Càng là người có gia đình càng thấm được cái gọi là người thứ 3
Một đứa ngon từ xương, một đứa trông ngon và ngọt nước…. Đến với nhau nhanh đi để thành 1 nồi canh nè
Nhạc với lời cứ thế nào ý, cảm giác của mình là nếu không phải Tràm hát bài này khó hit cực kỳ
lúc đầu nghe nhạc hơi kỳ kỳ nhưng mà lời thì gắt thật
gửi cho con bạn thân.. phấn chấn lên phải thật xinh đẹp nhé m
đúng tâm trạng của em lun
bây giờ sao có nhiều người chồng ngoại tình quá
Nếu những người phụ nữ nào bị phản bội thì mới thấy bài này ý nghĩa
bài hát nói thay nỗi lòng cho những phụ nữ bị phản bội vì người t3
Hay quá. Quá hay chị ơi. Mặc dù có nhiều bạn vào chê nhưng họ chưa trải qua được hoàn cảnh như lời bài hát và mới nghe lần đầu nên chưa thấm..Mong chị đừng để tâm. Nhạc và giọng hay lắm
những đứa mà ngoại tình nghe hơi bị nhột
Chúc a một đời khổ sở bất an

Buồn cười nhất là bình luận của một mem sau khi thấy có người chê lời hát rẻ tiền. “Thế cậu sáng tác ra 1 bài rồi hát tôi nghe xem“.

Lyrics video Gửi Anh Và Cô Ấy – Hương Tràm

Xin chúc mừng Hương Tràm với sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô!

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục