Phim
“11 niềm hy vọng” – cháy bỏng tình yêu bóng đá
Không chỉ các tín đồ túc cầu giáo, cả những người ngoại đạo cũng sẽ cảm thấy tinh thần chiến đấu hừng hực tăng lên khi chứng kiến những hình ảnh hé lộ của bộ phim sắp ra mắt - "11 niềm hy vọng".

“11 niềm hy vọng” gây chú ý khi ra đời đúng thời điểm hậu thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 Châu Á. Những tưởng đây là một bộ phim được hoàn thiện vội vàng “ăn theo” thời sự, nhưng không.

Được biết “11 niềm hy vọng” được đạo diễn Robie Trường thai nghén ý tưởng từ hơn 10 năm trước. Anh đã muốn làm một bộ phim về bóng đá, ca ngợi tinh thần quật cường của những anh hùng sân cỏ Việt Nam. Robie Trường và ekip đã dành đến 5 năm để hoàn thiện kịch bản, hơn 2 năm cho khâu tiền kỳ và phải 1 năm sau khi bấm máy, bộ phim mới hoàn tất phần hậu kỳ để sẵn sàng ra mắt công chúng.

Câu chuyện mở đầu bằng bối cảnh tại một thành phố biển giả định của Việt Nam cách đây đã nhiều năm. Nước mắt của hàng triệu người hâm mộ tuôn chảy khi Việt Nam lại dừng bước trước ngưỡng thiên đường trong trận chung kết, trong đó có Ba của cậu bé Phong (NSƯT Công Ninh thủ vai). Thất vọng cùng cực, ông cũng hủy hoại luôn ước mơ chơi bóng của con trai mình.

Phong (Nhan Phúc Vinh) và người cha trong phim

Lớn lên, Phong (Nhan Phúc Vinh) nỗ lực ăn học, nhưng trong lòng vẫn cháy bỏng đam mê với trái bóng. Dù anh có tố chất trở thành một cầu thủ có thể thay đổi vận mệnh trận đấu, nhưng mới chỉ dừng lại với vai trò cầu thủ dự bị. Khi được Huấn luyện viên trưởng (NSƯT Võ Hoài Nam) trao cho cơ hội để trở thành thành viên trong Đội tuyển Trẻ Việt Nam thì Phong nắm lấy nó và vươn lên, cũng là lúc tình yêu đầu đời trở nên chênh vênh. Những cám dỗ, những chiêu trò ngoài sân cỏ đã cuốn lấy Phong, làm cản trở bước đường cầu thủ của anh.

Là câu chuyện của Phong, nhưng “11 niềm hy vọng” cũng là một bản hùng ca lớn hơn về tinh thần dân tộc được lồng ghép trong bóng đá. Sự hy sinh, tinh thần đồng đội, bản lĩnh can trường và hơn hết là lòng yêu nước của những chàng trai đất Việt đã được đưa vào phim trọn vẹn. Góc quay và xử lý hình ảnh cũng rất ấn tượng. Được biết, các trận bóng được quay tại phim trường khổng lồ với phông xanh với tổng thời lượng hơn 20 phút, đòi hỏi một sự đầu tư lớn về kỹ xảo, thời gian, công sức và ngân sách (tổng ngân sách chi cho phim là 26 tỷ đồng). Âm nhạc của phim được phụ trách bởi nhạc sĩ Đức Trí và nghệ sĩ hoà âm người Nhật Kitada Masaya trong quãng thời gian nửa năm.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên ngoài đời là những người chơi và đam mê bóng đá thực sự như: Nhan Phúc Vinh, Hoàng Phi, Hiếu Nguyễn, Lâm Minh Thắng, Hùng Chilhyun, ekip sản xuất cũng có được cái gật đầu đồng ý tham gia từ những huyền thoại bóng đá Việt Nam: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn và Phan Văn Tài Em. Phim kỳ vọng sẽ mang đến những xúc cảm mãnh liệt cho người xem, như đúng tinh thần bóng đá.

“11 niềm hy vọng” sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11.5.2018. Hiện tại, trailer của phim đã đạt 5,6 triệu lượt xem Facebook và hơn 2 triệu lượt xem trên Youtube.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục