Phim
Níu kéo bất thành, Đăng Khôi định dùng vũ lực để “cưỡng đoạt” Hải Yến
Trong tập 36, Khôi tìm mọi cách để tiếp cận “người yêu cũ”. Dùng lời lẽ níu kéo bất thành, Khôi còn định dùng vũ lực để khiến cho “gạo nấu thành cơm”. Tuy nhiên hắn ta phải dừng tay khi Yến nói ra một điều…

Đăng Khôi than thở ông Hà vẫn luôn muốn lợi dụng anh ta, Tuyết đề nghị Khôi theo mình về Nam Thiên nhưng Khôi không muốn mang tiếng lợi dụng nhà vợ. Tuyết lập tức mỉa mai vì làm ở Hà Giang cũng chẳng khác nào muốn phục vụ cho nhà “vợ cũ” khiến Khôi tức giận.

Trong lúc vợ chồng lạnh nhạt, Tuyết nổi cơn điên khi phát hiện Khôi đang âm thầm ngắm ảnh người tình cũ trên mạng xã hội, kết tội Khôi đang muốn quay lại với tình cũ, chê bai Nam Thiên nhưng lại muốn bám vào Hà Giang.

Sáng hôm sau, Khôi chủ động dùng chuyện công ty để tìm Yến, chính thức xin lỗi chuyện ngày xưa vì nghĩ chuyện tình cảm với Thiên là giả. Dù Yến đã khẳng định họ đã biến giả thành thành thật nhưng Khôi vẫn cố chấp đề nghị quay lại cùng Yến vì tin rằng cô vẫn còn yêu mình. Bất kể Yến phản kháng quyết liệt Khôi vẫn thầm quyết tâm nhất định phải có được cô bằng mọi giá…

Sau những mâu thuẫn, vừa về nhà định nhận lỗi, ngọt ngào vun vén tình cảm vợ chồng với Khôi thì Tuyết phải nổi giận khi chứng kiến Khôi gọi tên người yêu cũ trong giấc ngủ. Tuy nhiên, Tuyết càng lớn tiếng trách móc thì Khôi càng chán ngán, mặc kệ cảm xúc của Tuyết, thậm chí mỉa mai chuyện cô hại đứa bé vì thứ tình yêu dối trá.

Đổi lại Tuyết cho rằng sau những điều tệ hại đã gây ra, Hải Yến cũng sẽ không chấp nhận Khôi. Dù vậy, Khôi vẫn tin tưởng chuyện Yến lo lắng, quan tâm đến vị trí của anh ta trong dự án Đăng Khôi như hiện tại thì cô sẽ chấp nhận nối lại tình xưa.

Mấy ngày sau, Yến đi công tác, Khôi tìm đến tận phòng khách sạn để chất vấn chuyện Yến từ chối bó hoa anh ta gửi tặng. Khôi không ngần ngại đổ mọi lỗi lầm cho Tuyết để mong Yến cho anh ta thêm một cơ hội.

Bị từ chối, Khôi càng quyết ép buộc cô nhằm đem gạo sống biến thành cơm. Cho đến khi Yến vạch trần chuyện Khôi cố chấp với cô chỉ vì mối thù giết cha thì Khôi mới chịu dừng lại, đầy ngạc nhiên bởi Yến đã biết được sự thật đó. Yến kể chuyện cô đã biết được nguyên nhân từ lần về quê cũng như hiểu rõ mục đích khi Khôi muốn vào Hà Giang, tiếp cận cô bằng mọi giá.

Dù biết mọi chuyện nhưng Yến vẫn không báo với ông Hà bởi cô hiểu được nỗi khổ mà Khôi đã trải qua cũng tin rằng anh ta xứng đáng có được một phần của Hà Giang  và im lặng là cách mà Yến tin là tốt nhất để trả nợ ân tình cho Khôi. Hiểu rõ sự lương thiện của Yến, Khôi xin lỗi vì đã quá hồ đồ nhưng chỉ ra đi khi đã nhận đủ “ân tình” như lời của Yến…

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Nơi ngọn gió dừng chân” phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục