Phim
Đăng Khôi “có không giữ mất mới tiếc” khi thấy Yến hạnh phúc bên Thiên
Trong tập 35, bởi vì vẫn muốn ở lại Hà Giang, Khôi chủ động thừa nhận lỗi của Tuyết trong sự cố với Hải Yến và xin lỗi vợ chồng ông Hà, khẳng định dù đã cưới con gái của Nam Thiên nhưng vẫn sẽ một lòng với Hà Giang…

Lúc này, mối quan hệ của Khôi và Tuyết ngày càng trở nên xấu đi. Khi Tuyết yêu cầu Khôi vào bệnh viện để cùng chăm sóc bà Cúc thì Khôi viện cớ công việc để từ chối. Trở về nhà vào lúc đêm khuya nhưng nghĩ đến mái ấm lạnh lẽo cùng những trận cãi vã triền miên, Khôi tiếp tục bỏ đi để rồi sáng hôm sau, Tuyết đi tìm Khôi khắp nơi.

Và khi vừa nhìn thấy Khôi trước cửa một khách sạn đã lập tức làm ầm lên vì nghĩ Khôi đang phản bội mình. Khôi tức giận vì bị sự ghen tuông mù quáng của Tuyết làm mất mặt chốn đông người.

Tại nhà ông Hà, vì con gái Hải Yến là vợ chưa cưới của thiếu gia tập đoàn Nam Thiên, càng hài lòng về con gái, ông Hà càng lo con trai sẽ dính vào một mối quan hệ không môn đăng hộ đối.

Trong khi đó, bà Hà cảm thấy hả hê khi Yến kiếm được mối khác tốt hơn sau khi bị Khôi từ hôn. Khi ông Hà nói Khôi đang gặp khó khăn trong dự án với bà Kim Ngọc, bà Hà liền vui mừng ra mặt mà quên mất rằng Khôi đang làm việc cho công ty của chồng mình.

Giữa lúc Tuyết xin lỗi vì đã ghen tuông mù quáng thì Yến vì lo lắng mà gọi cho Khôi hỏi thăm về dự án Đăng Khôi, dặn nếu có khó khăn thì cứ nói với ông Hà. Thấy Khôi vui vẻ nói chuyện với Yến, Tuyết lại lên cơn ghen nhưng lần này Khôi chẳng buồn phản ứng lại.

Thám tử thông báo tình hình mâu thuẫn của vợ chồng Khôi làm ông Hà cảm thấy hiểu được động cơ của Khôi khi tỏ ra trung thành với mình, khi mà tương lai ở Nam Thiên đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Dựa vào đó, ông yêu cầu Khôi thể hiện nhiều hơn trong dự án Đà Nẵng – một mảnh đất tốt, nhiều người dòm ngó, bao gồm cả Nam Thiên.

Ông Hà muốn Khôi tìm thêm nhà đầu tư để thực hiện dự án, lưu ý Khôi nhất định phải thắng dự án này và hứa hẹn sẽ không để Khôi thiệt thòi. Thấy rõ dã tâm bóc lột của ông Hà, Khôi thầm mắng ông ta cáo già và quyết sẽ không làm trâu ngựa cho ông ta thêm nữa.

Thoáng thấy bóng Hải Yến, Khôi nhớ lại những lần Yến đến thăm mình rồi cay đắng nhận ra sự nhiệt tình ngọt ngào đó bây giờ chỉ dành cho Thiên. Sự ghen tị xen lẫn tò mò đưa chân Khôi theo họ đến tận nơi hò hẹn.

Lắng nghe cuộc nói chuyện mang tính tranh cãi nhưng vui vẻ của đôi tình nhân. Để rồi khi trở về nhà, Khôi càng thấy chán ngán với sự ân cần giả tạo của Tuyết khi chăm sóc chồng nhưng Tuyết luôn muốn anh ta phải nhớ ơn mình.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Nơi ngọn gió dừng chân” phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục