Phim
Thu Cúc bắt Nam lựa chọn dứt khoát một lần giữ mình và Lệ Bình
Trong tập 8, Thu Cúc muốn Nam phải đưa ra lựa chọn sau cùng giữa cô và Lệ Bình. nói mình không thể bỏ Bình trong lúc này và hỏi liệu cô có thể chờ mình cho đến khi Bình khỏe lại? Quá thất vọng, Cúc quyết định bỏ đi cùng con…

Bà Minh gặp lại người cũ sau 7 năm, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Cúc sau từng đó thời gian. Lần này, dù bà Minh có nói gì thì Cúc vẫn không tin Nam sẽ bỏ rơi mẹ con cô. Tuy nhiên cô bắt đầu dao động khi bà Minh tuyên bố đã phong tỏa tài chính và biến Nam thành một người còn nghèo hơn cả Cúc và muốn cô cùng mình chờ xem Nam sẽ chọn tình yêu hay chọn tiền. Sau khi bà Minh ra về, Cúc cố gắng gọi cho Nam nhưng không được và trở nên đau đớn khi bắt đầu tin rằng Nam đã thật sự bỏ rơi mẹ con cô.

Không cam tâm, Cúc lén tìm đến biệt thự và tận mắt nhìn thấy Nam cùng Bình đang “vui vẻ” bên nhau ngắm hoa, Nam hứa hẹn sẽ biến mơ ước của Bình về một khu vườn đầy hoa thành sự thật. Không thể cứ đứng từ xa thất vọng, Cúc ra mặt chất vấn Nam, muốn anh phải đưa ra lựa chọn sau cùng giữa cô và Lệ Bình, bà Minh cũng muốn Nam lựa chọn dứt khoát một lần. 

Trước mặt hai người phụ nữ, Bà Minh ủng hộ Nam lựa chọn dứt khoát một lần. Khi Nam buông tay Bình, Cúc đã vui mừng vì nghĩ Nam chọn Cô. Nhưng đó là cách để Nam nói lời xin lỗi, nói mình không thể bỏ Bình trong lúc này và hỏi liệu cô có thể chờ mình cho đến khi Bình khỏe lại? Quá thất vọng, Cúc không muốn nghe Nam tiếp tục giải thích bằng những lời hứa hẹn sáo rỗng, tự mắng mình ngu ngốc, một lòng chờ đợi Nam hết lần này đến lần khác để rồi cuối cùng Nam vẫn lựa chọn Lệ Bình. Trong tình cảnh đó, Cúc chỉ có thể xem như tạm chấp nhận chịu thua Lệ Bình và muốn thử xem ông trời sẽ thứ thách cuộc đời cô đến đâu

Khi Nam tìm đến nhà trọ thì mẹ con Cúc đã bỏ đi. Trong lúc đó Cúc vừa khuyên nhủ, vừa ép buộc Ánh Tuyết người ba giàu có nhưng bội bạc của cô đi. Gieo vào đầu cô bé ý nghĩa chính ba và bà nội đã vì danh lợi mà ruồng bỏ hai mẹ con và cô bé có trách nhiệm phải học giỏi để lấy lại danh dự, vị thế, phải khiến họ phải hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con cô.

Mảnh đất mới cần tới 2 chữ ký để làm thủ tục mua bán, nhưng Khoa lại không chịu ký vì đó là đất của nông dân. Hà tới nhà tìm Khoa, đúng lúc nhìn thấy Khoa đang lên cơn đau tim và cố gắng với lấy lọ thuốc. Một ý nghĩ độc ác thoáng qua, Hà đá lọ thuốc ra xa và bỏ mặc Khoa trong cơn nguy kịch. Khoa qua đời vì cơn đau lẫn nỗi thất vọng về người bạn mà anh đã tận tình giúp đỡ lưc sa cơ

Sau khi Khoa mất, gia đình lâm cảnh nợ nần vì xã hội đen, dù đã bán tất cả tài sản vẫn không đủ tiền trả nợ. Được cậu giao lại bản hợp đồng góp vốn của ba, Khôi đến tìm Hà thì ông ta tìm mọi cách lấp liếm rằng nó vô giá trị dù trước đó đã cố tình thuê người xiết nhà để tìm kiếm. Khi Khôi đòi xem bản hợp đồng mới mà Hà bịa ra thì Hà dọa nạt cậu bé rồi đuổi về. Khôi oán hận tự hứa sẽ lấy lại những gì thuộc về ba mình

Khi theo cậu ruột về quê, Khôi tình cờ quen biết với Ánh Tuyết. Trở thành đôi bạn thân trong sự chăm sóc, bảo bọc của bà Cúc. Nhiều năm sau, Tuyết và Khôi trở thành một cặp đôi với tình yêu trong sáng dù trong lòng vẫn còn nhiều tham vọng, toan tính riêng. Được bà Cúc khuyên răn, Ánh Tuyết quyết định âm thầm đi du học vì tương lai của mẹ con cô mà không thông báo cho Khôi biết…

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Nơi ngọn gió dừng chân” phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục