Cười banh nóc
Chết cười với màn tái gái “đỉnh cao” nhạt nhẽo của thanh niên 2K
Em ăn cơm chưa, em bán hàng chưa, em ngủ chưa… là những lời “tán tỉnh” mà một thanh niên sinh năm 2000 dùng để “cưa cẩm” cô gái mình đang thương thầm. Màn tán gái được cư dân mạng đặt cho những cái tên như “thanh niên best thiếu muối”, “nhạt nhẽo”, “hại não”…

Câu chuyện “tán gái đỉnh cao” được đăng tải trên một trang cộng đồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Màn thả thính và tỏ tình kéo dài trong gần một tuần với cái kết dường như không có hậu.

Thanh niên tên Kết nhắn tin làm quen một cô gái qua facebook. Anh chàng rất mạnh dạn, không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề: “cho anh làm quen”. Tin nhắn được cô gái đáp lại, nên tiếp theo sẽ đến màn hỏi tuổi, tên.

Điều gây cười là, Kết có cách sử dụng ngôn ngữ “khá lạ”. Ví như khi tự giới thiệu về tuổi của mình, Kết nhắn: “Anh sinh năm bao nhiêu 98”. Nhiều người thắc mắc, không biết đây là loại ngữ pháp gì?

Có lẽ mục đích chính của Kết là tìm bạn gái, nên dĩ nhiên phải hỏi luôn “Em có người yêu chưa”. Chắc cú với câu trả lời: “Chưa”, Kết sau đó đã liên tục thả thính, thể hiện sự quan tâm với đối phương.

Nhưng cuộc trò chuyện của thanh niên tự nhận là sinh năm 98 bị cho là thiếu muối. Liên tục nhiều ngày liền, Kết chỉ biết hỏi những câu hỏi như: Em ăn cơm chưa, em đi ngủ chưa, em ăn sáng chưa, em bán hàng gì, em bán hàng chưa, mai em bán không… Sau khi hỏi được một vòng, anh chàng quay lại chủ đề cũ: Em ăn cơm chưa…

Kết cũng có những câu hỏi cho thấy sự “đổi mới và sáng tạo” như: Em bán chưa hết hàng ạ, em chưa dậy bán hàng ạ, em đang làm gì mà chưa ăn cơm, em đi ngủ đi mai em còn dậy đi bán hàng…

Dù cô gái trả lời rất nhát gừng và không hề hào hứng, nhưng Kết vẫn can đảm tỏ tình đến hai lần. Cuối cùng, cô gái gần như không còn kiên nhẫn để trò chuyện và cho rằng anh rất “hại não”. Bất ngờ nhất là, cuối cùng Kết chụp màn hình thẻ căn cước và lộ luôn bí mật, thì ra anh chàng mới sinh năm 2000.

Bình luận về “cuộc thả thính” này, nhiều cư dân mạng “đánh giá cao” khả năng sử dụng ngôn ngữ của Kết, cũng như sự kiên nhẫn của Thảo. “Đây mới là đỉnh cao tán gái nhạt hơn nước ốc nè” – một bạn nhận xét.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục