Cười banh nóc
“Cười lộn ruột” trước những ca say xỉn “khó đỡ” nhất quả đất
Nằm ngủ bất chấp giữa cửa hàng tiện lợi, giấu giày hay điện thoại vào tủ lạnh, ngồi làm việc trong bồn cầu... là những ca say xỉn hài hước, “khó đỡ” nhất.

Ngồi dựa lưng vào tường là chuyện nhỏ, trồng cây chuối mà không cho “chó ăn chè” mới là đỉnh của đỉnh.

Sáng ngủ dậy tìm không ra laptop, cứ tưởng đêm qua say quá ăn trộm lẻn vào nhà cuỗm mất. Lúc đi vệ sinh mới nhớ ra, tối qua có người chuyển phòng làm việc sang nhà vệ sinh.

Lúc say quá thì chẳng cần biết từ “sĩ diện” phát âm như thế nào nữa, cứ thế ngủ bất chấp người qua lại, bất chấp kẻ nhòm ngó.

“Cái điện thoại này có vấn đề rồi! Cắm sạc từ tối qua đến giờ mà mãi mà chẳng vào tí pin nào là sao?!”.

Phải đến khi quá chén, chủ nhân đôi giày này mới tìm được chỗ để thật ưng ý.

Say xỉn nhưng không quên diễn sâu cho bạn bè có cơ hội chụp ảnh dìm hàng.

“Ta là Spiderman và ta có thể trèo cây giỏi như Catman”.

“Ôi chao, sao cái điện thoại hôm nay cầm lạ tay thế nhỉ? Bấm hoài mà chẳng thấy gọi được ai?!”.

Chiếc ghế tựa bồn cầu phát minh khi say cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

“Sau khi say đến không biết trời trăng mây gió, tôi đã bắt một chuyến xe để về nhà. Sáng dậy mới phát hiện ra đây là chuyến xe ngớ ngẩn nhất tôi từng đi trong đời”.

Đừng trách vì sao bạn bè lại dìm hàng khi mình say vì chính bạn là người tạo cho họ cơ hội giở trò.

Vô tình khám phá được giá móc trang sức thật hoàn hảo.

Ngã ngửa trước phi vụ khui hộp bằng búa và tua vít.

“Không hiểu sao lúc đi mua bánh mang giày cao gót mà lúc về lại mang giày bệt nhỉ?”.

Chỉ khi say xỉn, bạn mới biết ai mới là người đồng cam cộng khổ với bạn đến cùng, thậm chí không ngại “ngủ banh thây” ngoài trời cùng bạn cả đêm.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục