Cười banh nóc
Phần 2 bộ ảnh “Cha và con gái” tiếp tục “đốn tim” cư dân mạng
Nữ họa sĩ người Ukraine - Snezhana Soosh lại tiếp tục chinh phục cư dân mạng bằng những câu chuyện dễ thương giữa cha và con gái qua nét vẽ đầy chăm chút.

Trong tâm thức của chúng ta, những người cha thường gắn với hình ảnh lạnh lùng, nghiêm nghị và đôi chút khó gần. Thế nhưng nữ họa sĩ Soosh lại đem đến một hình ảnh người cha thật khác. Cụ thể trong loạt ảnh “Cha và con gái”, mặc dù người cha to lớn gấp nhiều lần cô con gái nhỏ nhưng lại ấm áp và bao dung, sẵn sàng làm mọi điều vì con gái.

Nhìn những hình ảnh dưới đây, Topsao tin rằng bạn sẽ bất chợt nhận ra mình trong đó.

Với thân hình quá khổ của mình, cha biết chắc chơi trốn tìm đằng nào cũng thua nhưng chỉ cha vẫn vui vẻ chơi cùng con gái.

Mọi thứ dường như thú vị hơn khi cha và con làm cùng nhau.

Vì con gái, chẳng có môn nào là cha không học được cả, thậm chí là thêu thùa may vá.

Khi mẹ vắng nhà, cha cũng chẳng ngại ngần chăm sóc, tắm rửa cho con.

Và thật thiếu sót nếu hai cha con không có một “đại bản doanh” bí mật – nơi thỏa thích đọc truyện mà không sợ bị mẹ phát hiện.

Cha là người khiến bóng đêm đáng sợ trở nên thú vị đối với con.

Từng bước trưởng thành của con gái bé bỏng luôn có ánh mắt cha dõi theo.

 

Không chỉ cùng chơi đùa, cha còn cùng con gái khám phá thế giới từ những điều nhỏ nhất.

Dù ở cách xa, cha vẫn luôn cho con cảm giác yên bình và an tâm.

Có con gái nhỏ chăm sóc, dù đau thế nào cha cũng chịu được.

Cha và công chúa bé bỏng luôn nghĩ ra cách làm khô tóc theo cách riêng của mình.

Mỗi bức họa của con là mỗi tuyệt tác mà cha trân trọng.

Dù là đọc sách, nấu ăn, giặt giũ,… cha và con gái luôn làm cùng nhau.

Trên đường đời, dù con gái có vấp ngã bao nhiêu lần cũng đừng e sợ vì luôn có cha ở bên.

Tấm lưng của cha còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ánh nắng mặt trời nào.

Mạnh mẽ là thế nhưng cha lại thật nhỏ bé, thiếu thốn nếu thiếu hơi ấm từ con gái.

Những ngày cha đi công tác xa con là những ngày buồn rượi.

Trước nhà tạo mẫu tóc nhí tương lại, người cha nào có thể từ chối lời mời làm mẫu.

Bằng tất cả khả năng của mình, cha cố gắng bảo vệ con trước hàng loạt mối nguy trong cuộc sống.

Và đây là dáng hình “hạnh phúc” mà cha luôn trân trọng, giữ gìn.