Cười banh nóc
Bộ tranh chứng minh con gái là chúa rắc rối
Những rắc rối trong cuộc sống thường nhật của con gái sẽ được khắc họa qua bộ tranh dễ thương, mộc mạc dưới đây.

Từ xưa giờ, con gái vẫn luôn được mệnh danh là chúa khó hiểu và rắc rối. Những vấn đề tưởng như được giải quyết rất đơn giản, khi vào tay con gái lại thành một thứ không thể phức tạp hơn. Và cánh mày râu gần như không thể nào hiểu được tại sao con gái lại nghĩ hoặc làm ra được như thế.

Đơn giản thôi, bởi vì có thể bản thân họ còn chưa hiểu hết chính mình mà!

Cô ấy bảo với bạn rằng cô ấy cắt tóc để làm mới hình ảnh bản thân. Bạn lầm to rồi. Đơn giản là vì cô ấy lỡ tay với mái tóc của mình thôi.

Đối với con gái, một ngàn lời khen không nặng bằng một lời chê. Thế nên hãy thật tinh tế khi muốn nhận xét một điều gì về các nàng nhé.

Ai nói con gái lười vận động, không chăm tập thể dục thể thao. Sáng nào các nàng cũng phải vật lộn với một loạt các bài tập thời trang đấy nhé!

Người yêu có thể không có nhưng chó mèo xác định phải nuôi một con.

Các nàng thường có những thú vui rất tao nhã.

Đây là bí mật “thiên cổ” cực kì xấu hổ mà cô nàng nào cũng muốn giấu cánh mày râu.

Con gái hay lo lắng, nghĩ ngợi nhiều vì họ sợ mọi người sẽ quên và không quan tâm tới họ nữa.

Nhiều lúc luôn cảm thấy bản thân thật bận rộn nhưng thực tế lại chẳng có gì để làm.

Thiền là một bộ môn cực kỳ thử thách đối với những cô nàng kĩ tính và nghĩ quá nhiều.

Lo xa cũng là một trở ngại đối với con gái. Các nàng sẽ khiến mọi thứ phức tạp và nặng nề hơn nhiều khi dành nhiều thời gian để lo lắng cho những thứ chưa xảy ra.

Trong đầu con gái, điều thường trực luôn là một ngàn lẻ một câu hỏi tự vấn bản thân.

Và cuối cùng, điều khiến con gái trở thành một “sinh vật” rắc rối, khó hiểu là bởi cô ấy suy nghĩ quá nhiều.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục