Đời sống
Hoa bún – báu vật hơn 300 năm tuổi
Giữa ngày Hà Nội có chút nắng ấm sau những đợt rét, thì cũng là lúc "báu vật" của làng Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội bắt đầu khoe sắc.

Cây hoa bún đã hơn 300 năm qua gắn bó với làng nay nở hoa vàng ươm cả một góc trời. Mời quý vị cùng Người Đưa Tin khám phá và chiêm ngưỡng cây hoa bún độc đáo được người dân xem như báu vậy này nhé !

Sắc màu vàng và trắng xen lẫn sắc xanh của lá cây….
Từng chùm hoa đung đưa trước gió….

Hoa bún nở rộ trong nắng báo hiệu những ngày đầu Hạ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp thu hút nhiều người đến đây chụp ảnh.

Chị Ngọc Lan – Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Ban đầu mình không biết đấy là hoa gì thì hỏi người dân xung quanh đây, các bác bảo đây là cây hoa bún, mình có tìm hiểu và biết được ở đây có cây hoa bún duy nhất ở Hà Nội, mình đã rủ bạn mình đi xem về cây hoa này và chụp ảnh ở đây.”

Chị Anh Thơ – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết:“Bạn mình về kể, bọn mình đến đây chụp và thấy cây rất đẹp và lần đầu tiên mình thấy cây hoa đẹp như thế này.”

Còn có tên gọi khác là bạch hoa hay màn màn, cây hoa bún là loại cây thân gỗ tán rộng, nở rộ nhiều nhất vào tháng 3 đến đầu tháng 4. Với người dân Hà Nội, hoa bún  là loại cây rất hiếm.

Cây bún già vẫn là cây mà người dân Đình Thôn, Mỹ Đình nâng niu chăm sóc. Những chùm hoa tuyệt đẹp khiến bất cứ ai đã nhìn một lần sẽ cảm thấy nhớ mãi về một loài cây có tên gọi rất dân dã nhưng lại mang vẻ đẹp thanh tú này.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục