Đời sống
Nét xuân nơi bệnh viện dã chiến
Mùa xuân đang về mang theo niềm vui và hạnh phúc của năm mới. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các bệnh viện dã chiến vẫn phải hoạt động xuyên Tết để đảm bảo việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 và ứng phó với các tình huống của dịch.

Dù vậy, tại các bệnh viện dã chiến cũng đã bừng lên sắc xuân và hương vị Tết cổ truyền để đội ngũ nhân viên y tế lẫn các bệnh nhân cùng đón năm mới nơi bệnh viện – “ngôi nhà của sự sẻ chia và tình yêu thương”. 

Khác với sự im ắng của nhiều ngày trước, những ngày sát Tết, tiếng nói cười rộn ràng nơi Bệnh viện Dã chiến số 16. Bệnh nhân cùng nhân viên y tế chăm chút từng nhành hoa, cành mai trong khu nội trú, tô thắm thêm sắc màu rực rỡ, mang không khí mùa xuân đến với nơi đây.

Anh Phan Văn Hảo – Bệnh nhân: “Mấy nay nghe nhạc xuân rồi cũng nôn nôn, mấy anh em cũng chia sẻ dựng lên cây mai cho có không khí Tết, cũng cảm ơn các bác sĩ ở đây, cũng tận tình cho bệnh nhân góp phần cho bệnh nhân càng mau hết bệnh”.

Đem sắc xuân về nơi bệnh viện dã chiến, cả người bệnh lẫn các y bác sĩ đều thấy nhẹ nhõm, vui tươi, dạo chơi vườn xuân cũng thêm liều thuốc tinh thần để mọi người vượt qua bệnh tật và áp lực công việc.  Nhiều bệnh viện còn tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, làm bữa cơm tất niên, để mọi người cùng quây quần, vơi đi nỗi nhớ nhà.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thuý – Phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 12: “Bệnh viện dã chiến số 12 cũng có tổ chức 1 buổi cơm tất niên thân mật, bữa cơm giản dị thôi, giống như là bữa cơm gia đình vậy để cho anh em vơi đi cái nỗi nhớ nhà, nhớ người thân”. Tết này hầu hết các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM đều trực chiến, quân số đều đảm bảo 100% sẵn sàng cho nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh, phòng chống dịch. 

Hàng trăm nhân viên y tế, tình nguyện viên ở lại đón Tết tại bệnh viện. Nhiều y bác sĩ còn xung phong ăn Tết cùng bệnh nhân. Đồng nghiệp động viên, san sẻ buồn vui, công việc với nhau, nhân viên y tế và bệnh nhân cũng chia sẻ những niềm vui nho nhỏ, để ai cũng cảm nhận được hương vị Tết yêu thương.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Điệp – Hộ lý tại Bệnh viện Dã chiến số 12: “Tại vì mình xa gia đình cũng buồn, nhưng mà lên đây nhờ mấy bạn động viên rồi hỗ trợ lẫn nhau cũng vui ổn”. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 16: “BGĐ Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 cũng có dự định là sẽ chúc tết các bạn tại chỗ vào đêm giao thừa cũng như là ngày mùng 1, mùng 2 tết”. 

Dịch bệnh vẫn còn phức tạp, các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM vẫn phải hoạt động để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân. Mùa xuân mới đang đến, mang theo sắc xuân, niềm vui và cả ước vọng cho một năm mới bình an, hạnh phúc, mang theo hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để những cái Tết sau sẽ là những cái Tết đoàn viên cho tất cả mọi người./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục