Đời sống
Thất nghiệp khi không tham gia Asia Cup, Trọng “Ỉn” hóa “trai ngành” bán bưởi siêu chuyên nghiệp
Vắng mặt ở Asia Cup vì chấn thương, Đình Trọng có dịp nghỉ ngơi bên cạnh gia đình, đồng thời tỏ ra vô cùng tiềm năng ở một lĩnh vực khác.

Sau chiến thắng vẻ vang cùng tuyển quốc gia ở AFF Cup 2018, Đình Trọng vấp phải chấn thương nghiêm trọng. Do đó, cầu thủ này không thể cùng các đồng đội chinh chiến Asia Cup 2019 sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Là một trong những tuyển thủ có lối chơi chắc chắn và xông xáo, cầu thủ sinh năm 1997 đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình của thầy Park. Sự vắng mặt của cầu thủ này vì thế cũng là một tổn thất không hề nhỏ cho tuyển nhà.

Cũng vì thế mà rất nhiều người hâm mộ tỏ ra thắc mắc rằng, nếu không tham dự Asia Cup thì trong quãng thời gian đó, Đình Trọng sẽ làm gì. Để trả lời câu hỏi của fan, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đình Trọng đã có động thái vô cùng đáng yêu khi tỏ ra bản thân mình cũng rất có tiềm năng trong ngành “bán bưởi”. Đoạn clip này ngay lập tức thu về rất nhiều lượt tương tác và yêu thích từ phía người hâm mộ.

Cụ thể, nhà của tuyển thủ này có một vườn bưởi khá khang trang, rộng rãi và sai trĩu quả. Đình Trọng xuất hiện với thân hình cao lớn và gương mặt điển trai như một MC hội chợ, cất cao giọng nói, quảng bá cho vườn bưởi nhà mình: “Đây là vườn bưởi nhà tôi, các bạn hãy chiêm ngưỡng vườn bưởi nhà tôi đi. Vâng, các bạn có biết đây là buổi gì không ạ! Tôi cũng không biết luôn.”

Hiện tại, Trọng “Ỉn” đang khá thoải mái tận hưởng những ngày ở bên gia đình trước khi sang Hàn Quốc phẫu thuật gắp phần xương bị mẻ ở bàn chân.

Cô Hương, mẹ Đình Trọng bổ mấy chục trái bưởi để tiếp đón bà con hàng xóm đến xem bóng cùng gia đình và cổ vũ cho Đình Trọng khi thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Malaysia.

Cẩm Lan


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục