Phim
Dậu (Thanh Hiền) bị Như Nguyệt (Thanh Trúc) phanh phui chuyện “đổ vỏ” ông Trịnh
Trong tập 50, Dậu tiếp tục dùng kế thúc ép ông Trịnh lập chúc thư. Tuy nhiên Như Nguyệt đã cao tay nhờ bà Cả đưa Thế về phanh phui chuyện cái thai trong bụng không phải là con ông Trịnh…

Theo lời xúi giục của Dậu, ông viên tiếp tục tìm đến Trịnh gia. Bà Ba sau hai lần viện cớ từ chối yêu cầu của viên ngoại, cuối cùng phải nhượng bộ đưa ông Trịnh ra gặp. Vừa ra đến nơi, ông Trịnh trong dáng vẻ mệt mỏi cứ luôn miệng đòi Như Nguyệt đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi. Lo lắng cho sức khỏe của bạn, viên ngoại liền đề nghị đưa thầy lang đến xem bệnh nhưng Trịnh lão gia nhất quyết từ chối.

Đúng lúc mọi người đang có mặt đông đủ, bà Cả đưa Thế  trở về. Không biết “ất giáp” thế nào anh đã lên tiếng thú nhận mình chính là cha đứa bé trong bụng bà Năm trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự “há hốc” của chính Dậu. Như Nguyệt liền “sẵn nước đẩy thuyền” khui lại chuyện quản gia Xuyến vì hận ông Trịnh nên đã âm thầm đầu độc ông bằng loại thuốc gây vô sinh suốt mấy mươi năm. Điều đó đồng nghĩa với cái thai trong bụng Dậu chắc chắn không phải là máu mủ của Trịnh gia.

Trước loạt sự thật xấu xa vừa được phanh phui, ông Trịnh đã không dằn được cơn thịnh nộ dẫn đến sốc nặng đến ngã bệnh trầm kha. Trong khi đó, Dậu vì không kịp trở tay với “chiêu đánh úp” của chủ cũ nên chỉ còn biết căm phẫn trong thất bại. Không còn bất cứ “kẻ ngáng đường” nào, Như Nguyệt nhân lúc lão Trịnh còn tỉnh táo đã ngọt nhạt khiến ông điểm chỉ giao toàn bộ gia sản nhà họ Trịnh cho mình.

Khi đã nắm trong tay cả gia tài của họ Trịnh cũng là lúc Như Nguyệt “đánh bài ngửa” với lão chồng khốn kiếp. Cục diện sẽ ra sao khi ông Trịnh nhận ra sự thật chát đắng lúc bản thân giờ  đã là một phế nhân? 

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử p.4 nhan đề: “Gia đình họ Trịnh” – sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục