Phim
Tiếng Sét Trong Mưa: Mất đi người thương, Hiểm “hóa thú” đặt bà Hội và Hai Sáng vào vòng sinh tử
Trong tập 23 bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, sau khi tận mắt chứng kiến người thương bị tra tấn đến chết, Hiểm đã "hóa thú" thực sự và không còn nể sợ quyền thế của nhà hội đồng. Cô đem hết mọi bí mật mà các bà chủ trong nhà âm mưu giấu kín ra để minh oan cho Lũ và Thị Bình.

Tính đến thời điểm này trong Tiếng Sét Trong Mưa, không chỉ có cậu ba Khải Duy (Cao Minh Đạt) mới biết nổi điên đến mức “hóa thú”. Sau cái chết tức tưởi của người thương, Hiểm (Lê Bê La) cũng đã nhanh chóng nhập hội với cậu chủ để trút cơn thịnh nộ xuống nhà hội đồng.

Hiểm “hóa thú” như muốn ăn thịt bà hội đồng.

Sau khi đi công việc trở về và nhận ra mình đã mất vợ, Khải Duy điên cuồng đánh đập người làm và truy tìm tung tích của Bình (Nhật Kim Anh) và Lũ (Hứa Minh Đạt). Vì nghi ngờ Lũ và Bình dan díu với nhau mà sau khi bắt được Lũ, Khải Duy trút cơn hận bằng những hành động tra tấn dã man.

Nhưng dù cậu ba có tra tấn cỡ nào, Lũ vẫn một mực bảo vệ Thị Bình và chấp nhận chờ chết. Biết mọi chuyện ra nông nỗi này một phần là do mình nên Hiểm đã vô cùng hối hận. Cô gào khóc bên Lũ trong những giây phút cuối đời của anh và rất may là đã nghe được lời trăn trối cuối cùng của người thương. Biết chuyện Lũ không hề tư tình với Bình lại bị mợ Hai Sáng (Cao Thái Hà) hãm hại, Hiểm đã không để yên.

Lũ trăn trối với Hiểm tất cả những tội ác của nhà hội đồng.
Còn nỗi đau nào hơn khi tận mắt chứng kiến người thương chết trên tay mình.

Sau cái chết của Bình và Lũ, bà Hội (NSƯT Diệu Đức) gặp ác mộng hồn ma “tiểu tam” năm xưa về đòi mạng. Sau khi tỉnh dậy, bà gặp “ma” thật, đó là Hiểm vì quá uất ức cho cái chết của Lũ mà như hóa điên. Hiểm đã kéo theo cậu hai Khải Văn (Khương Thịnh) và cho anh biết sự thật người mẹ ruột của anh đã bị bà Hội giết chết đau đớn thế nào.

Nhưng ngay lúc công bố sự thật mợ hai đã lăng loàn như thế nào thì cô đã bị Hai Sáng đánh ngất. Dù chưa vạch mặt Hai Sáng nhưng Hiểm đã đặt mợ hai vào một tình trạng nguy hiểm đáng báo động. Sau sự cố này chắc chắn bà Hội và Hai Sáng sẽ còn ra tay tàn độc hơn với Hiểm, liệu cô sẽ còn “hóa thú” đến mức nào nữa?


Bình luận

Tin cùng chuyên mục