Sao
Mặc đường xa trời lạnh, mẹ đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn tới ủng hộ con trai làm show
Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng 2019 đã chính thức khai màn với sự góp mặt của Đỗ Mỹ Linh, Kiều Loan và dàn nghệ sĩ trong nhiều tiết mục ấn tượng được dàn dựng công phu qua bàn tay của phù thủy sân khấu – Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt, lễ khai mạc Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc với chủ đề “Lung linh đêm hội B’Lao” đã được diễn ra vào tối ngày 21/12. Tiếp nối sự thành công sau đêm khai mạc “Đà Lạt và Hoa” vừa qua, hàng ngàn người dân và du khách lại đổ bộ về TP. Bảo Lộc để đón xem sự kiện âm nhạc và nghệ thuật được mong chờ nhất tuần lễ văn hóa. Hoành tráng và đong đầy cảm xúc là cảm nhận của bất kì ai được thưởng thức đêm khai mạc này.

Dưới bàn tay tài tình của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đêm khai mạc đã diễn ra vô cùng thành công.
Đặc biệt, mặc đường xa trời lạnh, mẹ đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn tới ủng hộ con trai làm show, tạo thêm động lực cho “phù thủy sân khấu” hoàn thành tốt đẹp chương trình.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Kiều Loan với vai trog đại sứ cho tuần lễ đã có phần xuất hiện vô cùng ấn tượng trong lễ khai mạc. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng dàn ca sĩ khách mời chuyên nghiệp đã mang đến cho Bảo Lộc một sân khấu khai mạc cực kỳ hoành tráng.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đại diện cho hình ảnh tơ lụa còn Kiều Loan là hóa thân của những lá trà non.
Cả hai nàng hậu đã dùng hình ảnh của mình để đưa khán giả đến gần hơn với vùng đất cũng như con người Bảo Lộc thông qua các hoạt động sản xuất truyền thống nơi đây.
Trước khi bước lên sân khấu, Kiều Loan thấy Đỗ Mỹ Linh bị lem son nên đã kịp thời “tút tát” lại cho đàn chị của mình.
Nàng Á hậu thân thiện còn giao lưu và ký tặng cho người hâm mộ khi vô tình bắt gặp fan sau hậu trường.
Không chỉ tham dự chương trình với cương vị đại sứ, Kiều Loan còn góp vui cho đêm hội khai mạc tiết mục “Uống trà” đã từng giúp cô đạt top 5 Miss Talent tại Miss World Vietnam 2019.
Hoa hậu Lương Thùy Linh ngay khi vừa nghe Kiều Loan cất giọng đã đứng bật dậy và nhún nhảy theo điệu nhạc.
Đạt thành tích Top 12 Miss World, Thùy Linh luôn phải tất bật với lịch trình của đại sứ Festival Hoa Đà Lạt 2019 sau khi về nước. Đây cũng là một dịp để cô hội ngộ cùng các nàng hậu cũng như đọ sắc trong đêm hội rực rỡ này.

Tình yêu người Bảo Lộc “rót mật, gửi hương” vào cây lá, tạo ra trà và tơ lụa – món quà mang hương sắc thiên nhiên, là thương hiệu của Bảo Lộc nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Chính vì điều đó mà dàn ca sĩ khách mời cùng hàng trăm vũ công đã mang những tiết mục truyền tải được câu chuyện, thông điệp ý nghĩa gắn liền với cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân xứ B’Lao.

NSUT Van Khanh.
Nhằm gợi lại câu chuyện tình đẹp tại thác Dambri nổi danh xứ Bảo Lộc, Y Garia và Minh Chi đã đưa khán giả đến với ca khúc “Chuyện tình Dambri” trong giai điệu quen thuộc của nhạc cụ truyền thống.
 
Nhóm The Wings – Tuyết Mai cùng kết hợp trong một tiết mục đặc sắc.
Đoan Trang khoe nhan sắc ngày càng mặn mà khi xuất hiện tại sân khấu của đạo diễn Hoàng Nhật Nam với ca khúc “Cảm ơn một đóa xuân ngời”. Tiết mục lắng đọng của cô với thông điệp đón chào một mùa xuân mới trên xứ sở trà, vang lên câu hát của mơ ước, niềm tin, khát vọng, đơn sơ mà rất đỗi thiêng liêng gửi trao đến người dân Bảo Lộc.
Ngay sau đó bà mẹ một con còn nhanh chóng thay đổi trang phục ngay trên sân khấu và thay đổi không khí cho khán giả với ca khúc sôi động hơn mang tên “Cầu Lá”.
Ca sĩ Minh Chi với màn tái hiện lại những hình ảnh của những người dân vùng cao trong ca khúc “Này chân đất ơi” đầy xúc cảm.
Chàng ca sĩ điển trai Nam Cường thay đổi sang dòng nhạc dân ca, quê hương với bài hát “Tình cây và đất” khi song ca cùng NSUT Vân Khánh.
Hai nữ ca sĩ với chất giọng đầy nội lực Phương Trang, Phương Ly đang mang đến bầu không khí năng động cho khán giả qua ca khúc “Mặt trời ngày mới”.
Bài hát lắng đọng “Bảo Lộc hương đất tình người” được thể hiện qua chất giọng đầm ấm của bộ đôi Trường Tam và Thúy Anh.
Đặc biệt, trong tiết mục múa nghệ thuật “Hương trà sắc tơ”, Đỗ Mỹ Linh và Kiều Loan với vai trò đại sứ tự tin thể hiện khả năng vũ đạo mềm mại của mình trên sân khấu.
Đặc biệt hơn, hai nàng hậu còn “so tài” catwalk cùng dàn cựu thí sinh Miss World Vietnam 2019 trên sân khấu khai mạc của tuần lễ văn hóa.
Đặc biệt hơn, hai nàng hậu còn “so tài” catwalk cùng dàn cựu thí sinh Miss World Vietnam 2019 trên sân khấu khai mạc của tuần lễ văn hóa.
Dàn người đẹp với khả năng trình diễn chuyên nghiệp đã truyền tải vẻ đẹp xứ B’Lao trong bộ sưu tập áo dài của NTK Đức Hùng.

Những tiết mục rực rỡ, đa sắc màu cùng dàn LED khủng, mảng khối matrix được dàn dựng mãn nhãn tạo hiệu ứng vô cùng sống động. Giữa tiết trời buốt lạnh của TP, Bảo Lộc, anh vẫn cùng dàn nghệ sĩ phối hợp ăn ý để tạo nên một đêm nhạc mở màn cho một mùa lễ hội ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Vì là lần đầu tiên đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn cho một chương trình lễ hội văn hóa nên cả “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung lẫn mẹ của anh đã xuất hiện để ủng hộ tinh thần cho anh.
“Phù thủy sân khấu” Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ điều mà anh mong muốn nhất là chương trình của anh sẽ chạm đến những xúc cảm của người xem. Bên cạnh đó, vị đạo diễn cũng hy vọng sau khi chương trình kết thúc, các khán giả sẽ thêm phần yêu mến vùng đất này.

Nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII, Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa Bảo Lộc – Lâm Đồng 2019 là một sự kiện mang đậm bản sắc nghề truyền thống của tỉnh. Hàng loạt hoạt động thú vị sẽ diễn ra xuyên suốt tuần văn hóa như: Các hoạt động tôn vinh người làm trà, người trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, quảng bá thương hiệu Trà B’Lao, Tơ lụa Bảo Lộc. Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, hoạt động này còn tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người xứ Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục