TV Show
Bị gắn mác ca sĩ hội chợ, Hồ Việt Trung vẫn đưa học sinh lên ngôi quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí
Cặp đôi Quốc Linh – Quỳnh Nhi đội Hồ Việt Trung – Diệu Nhi đã xuất sắc vượt qua 2 cặp đôi của 2 đội còn lại giành ngôi vị quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3.

Sau 15 tập phát sóng, đêm Chung kết 2 Tuyệt đỉnh song ca nhí đã diễn ra tối nay với những màn trình diễn hấp dẫn từ 3 cặp thí sinh của 3 đội. Đặc biệt trong đêm thi này, các thí sinh còn có sự hỗ trợ từ các khách mời đặc biệt gồm: Phương Mỹ Chi, Bé Ben và Bùi Công Nam. Và khách mời đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” trong đêm thi này vẫn là NSUT Kim Xuân, nhạc sĩ Đức Huy và danh ca Phương Dung.

Trong đêm thi này, học trò Hồ Việt Trung đã có những màn trình diễn xuất sắc, thuyết phục ban giám khảo và khiến khán giả trường quay sởn da gà. Ở phần đầu đêm thi, Quốc Linh và Quỳnh Nhi kết hợp cùng khách mời Phương Mỹ Chi với ca khúc Thương về miền Trung. Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và sự chững chạc qua từng vòng thi, cả hai thí sinh nhí đều có phần thể hiện “ngọt như mía lùi”. Thêm phần dẫn dắt, hỗ trợ quá hiệu quả từ Phương Mỹ Chi khiến phần trình diễn càng thêm thăng hoa, chan chứa tình cảm, chinh phục người nghe.

 

 

Nhạc sĩ Đức Huy bày tỏ cảm xúc: “Bài hát này tôi nghe khiến tôi muốn đi Huế. Em Phương Mỹ Chi hát lên nghe thì ngất ngư rồi, rồi đến Quốc Linh hát, nhưng trái tim tôi được chạm đến khi nghe Quỳnh Nhi hát.”. Danh ca Phương Dung nhận xét: “Các em rất thông minh khi dẫn 4 câu thơ của Hàn Mặc Từ vào bài hát thể hiện các em rất có trí tuệ”. Còn NSUT Kim Xuân thì ví von tiết mục của 2 thí sinh nhí hát “ngọt như mía lùi”, là “dòng nước mát” giữa những sự ồn ào trong đời sống. Nghệ sĩ không quên cảm ơn hai HLV khi họ dựng một tiết mục sâu lắng, tình cảm, đầy ý nghĩa trên sân khấu.

Đáp lại những lời khen của các giám khảo, Hồ Việt Trung có lời cảm ơn: “Hai bé này từ miền Trung vào thi và tâm sự là đêm con thi cả làng cả xã đều coi và mong muốn có bài hát để gửi tặng lại tình cảm và sự cổ vũ cho bà con quê hương và đội Trung quyết định chọn bài này.”.

Với tiết mục thứ 2, hai thí sinh vẫn giữ nguyên phong độ, hoàn thành trọn vẹn ca khúc Nhớ quê. Quốc Linh và Quỳnh Nhi là một màu trữ tình riêng biệt của chương trình và những ca khúc được lựa chọn đều thể hiện trọn vẹn thế mạnh của hai thí sinh.Với ca khúc Nhớ quê, hai bé tiếp tục làm người nghe chìm đắm trong không gian miền Trung những ngày bão lũ với nỗi nhớ của những người con xa quê. Tổng thể tiết mục hoành tráng cộng thêm phần dàn dựng đặc sắc từ vũ đoàn tạo nên một phần trình diễn đã cả phần nghe lẫn phần nhìn.

 

Nhạc sĩ Đức Huy tiếp tục có lời khen ngợi: “Hai em đem tinh thần, cái chất miền Trung qua cách phát âm. Sao có thể khéo thế, vừa hát đúng nhịp, vừa hay lại vừa không chệch phút nào khi diễn với nhau.”. Danh ca Phương Dung cho rằng đây là sự gieo duyên, đo ni đóng giày khi hai bé hát quá hay. NSUT Kim Xuân còn băn khoăn khi 2 bé hát riêng nhưng khi kết đôi với nhau thì không còn từ gì để nói.

Hai đội còn lại cũng thể hiện rõ cá tính, màu sắc âm nhạc từng HLV. Đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập đem đến tiết mục khách mời Nàng tiên cá với sự kết hợp của Bé Ben và hai thí sinh Trâm Anh – Thảo Nhi. Hit của Hòa Minzy được học trò thể hiện mới mẻ, đầy sức sống trên sân khấu cùng với sự sôi động, máu lửa của bé Ben đốt cháy cả khán phòng. Nhạc sĩ Đức Huy thì vỗ tay, lắc lư không ngừng khi xem tiết mục này, còn NSUT Kim Xuân thì quá hào hứng và cho rằng không chỉ hai bé mà các HLV quá giỏi khi mang đến một không gian sôi động cho cả khán phòng. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng đây là “liều thuốc tinh thần” khiến anh cảm thấy quên hết tuổi tác.

Trái với sự sôi động của Nàng tiên cá, Trâm Anh – Thảo Nhi quay lại với phong cách dân gian đương đại qua ca khúc Trên đỉnh Phù Vân. Hai thí sinh đội Hòa Minzy khá đa dạng khi gần như không có thể loại âm nhạc nào là hai bé không thử nghiệm và hoàn thành xuất sắc, từ rock, đến EDM rồi đến dân gian đương đại. Đặc biệt, Trâm Anh còn mạo hiểm thực hiện một phần đu dây đẹp mắt, tạo nên một phần trình diễn quá hoành tráng trên sân khấu. Ngoài dành những lời khen ngợi, danh ca Phương Dung góp ý thêm về cách dàn dựng và phần hát của Thảo Nhi vì chưa rõ lời. Còn nhạc sĩ Đức Huy thì khen ngợi vì hai bé đã dũng cảm hát một bài quá khó so với lứa tuổi và hoàn thành xuất sắc, khoe tất cả thế mạnh ở những nốt cao.

Quốc Hưng – Gia Uyên đội Thanh Duy – Khả Như mang màu sắc tươi vui, dí dỏm với ca khúc Chí Phèo kết hợp cùng Bùi Công Nam. Lần đầu tiên “hit” của Bùi Công Nam được 2 thí sinh nhí hát nên mang sự mới mẻ, gây thích thú cho giám khảo cũng như khán giả. Theo NSƯT Kim Xuân, hai thí sinh quá “chịu chơi” khi làm xấu mình, vừa hát vừa diễn kịch. Nhạc sĩ Đức Huy yêu thích thông điệp, tiết tấu, giai điệu tươi vui của bài hát còn danh ca Phương Dung tán thưởng ban nhạc khi chơi quá hay bài Chí Phèo.

Nếu phần đầu là sự tươi vui thì phần sau, hai thí sinh đội Thanh Duy – Khả Như thể hiện màu sắc âm nhạc đong đầy cảm xúc với liên khúc về mẹ Cò ơi – Gặp mẹ trong mơ. Hai thí sinh cũng chứng tỏ sự đa dạng trong giọng hát và phong cách trình diễn khi thể hiện được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nghệ sĩ Kim Xuân không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào nhận xét: “Các con ơi một sự hòa hợp tuyệt vời, cô nghe đến nửa bài là đã rớt nước mắt rồi. Thực sự cái gì chạm đến mẹ khiến người nghe vô cùng xúc động. Đặc biệt là Quốc Hưng khi chuyển tông làm cô hết hồn.”

Với những phần thể hiện quá hoàn hảo, ban giám khảo rất đau đầu khi phải đưa ra lựa chọn giữa các tiết mục. Quán quân chương trình gọi tên cặp đôi Quốc Linh – Quỳnh Nhi với giải thưởng 200 triệu đồng. Hai cặp đôi còn lại đồng hạn á quân với giải thưởng 125 triệu đồng. Với sự xuất sắc của cá nhân, Quốc Hưng đã giành chiến thắng với giải thưởng Đơn ca xuất sắc nhất. Giải thưởng Tiết mục ấn tượng thuộc về đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập.

Topsao

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục