TV Show
Ốc Thanh Vân là giám khảo “mít ướt” nhất Thử tài siêu nhí, khóc không ngừng khi chấm tiết mục của các thí sinh
Ốc Thanh Vân chắc chắn là giám khảo “mít ướt” nhất Thử tài siêu nhí năm nay khi thường không kiềm được những giọt nước mắt khi nhận xét các phần trình diễn của thí sinh nhí.

Thử tài siêu nhí tập 10 tiếp tục lên sóng tối nay để tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng Bán kết. Đêm thi Tài năng tỏa sáng có sự tranh tài của 7 tài năng nhí đến từ hai lớp học Nhi sắc nhí và Xì Trum: Quang Thắng, Alex, Quốc Vượng, Yến Phương, Phương Chi, Thái Hà, Gia Nghi.

Vòng Tài năng tỏa sáng tối nay có một sự thay đổi nho nhỏ khi Vân Trang thay Quốc Đại trên vị trí huấn luyện cho các bé vì nam ca sĩ đang có lịch diễn tại nước ngoài. Lần đầu làm cô chủ nhiệm của lớp học Nhi sắc nhí nhưng Vân Trang nhanh chóng nhập cuộc, chặt chém không ngừng với các thành viên trong ban giám hiệu khí Đại Nghĩa phía lên tiếng: “Sau một chuyến lưu diễn mà Quốc Đại trở về thấy lớp của mình bị loại hết là hiểu ha Trang ha, tất cả phụ thuộc vào sự thể hiện của em trên sân khấu này đó.”

Quay trở lại những diễn biến chính trong đêm thi, Ốc Thanh Vân đã không ngừng rơi nước mắt trước những phần trình diễn ấn tượng, đầy cảm xúc của các thí sinh. Không dưới 2 lần nữ nghệ sĩ đã khóc vì đồng cảm với những thông điệp mà các tài năng nhí mang lại.

Đầu tiên là phần thi của học trò Mạnh Quyền với câu chuyện cảm động về cô bé bị chứng tự kỷ và đang ngày ngày cùng người cha của mình chiến đấu để vượt qua được căn bệnh này. Alex là thí sinh được đánh giá cao của đội Mạnh Quyền nên mỗi khi tiết mục của cô bé đều được giám khảo và khán giả trông chờ. Và đêm nay Alex lại mang đến một phần trình diễn cảm xúc khiến Ốc Thanh Vân nghẹn ngào dù chưa kết thúc phần trình diễn, nữ giám khảo đưa tay lau nước mắt liên tục. Có lẽ vì vậy mà Ốc Thanh Vân không nói nên lời và chỉ ngồi đó lặng lẽ, để đàn anh Đại Nghĩa nhận xét: “Khi chú Nghĩa coi tiết mục này thì bị lạnh người, bị sở da gà và cuối cùng là cảm xúc tột độ đến trào nước mắt. Nó không phải là nỗi đau mà mình phải gào thét, dữ dội mà nỗi đau này nó cứ len lỏi đâu đó. Mặc dù đây là câu chuyện buồn nhưng mà mình vẫn thấy đâu đó sự tươi sáng”. Tiết mục này cũng giúp khán giả thấy thêm sự đa dạng của Alex khi không chỉ chuyên trị với những vũ đạo hiphop sôi động mà còn có thể biến hóa với nhảy đương đại. Đoan Trang không biết nói gì hơn khi dành lời khen cho hai thầy trò, khẳng định Alex là một nghệ sĩ tài năng khi vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa đẩy cảm xúc người xem lên đến cao trào.

Một phần trình diễn khác cũng khiến Ốc Thanh Vân bật khóc ngay từ những giây đầu tiên là tiết mục Chưa bao giờ mẹ kể của Quốc Vượng. Không xuất hiện với hình ảnh sôi động, vũ đạo điêu luyện như những vòng trước, học trò Nam Cường chỉ đứng hát với dàn dựng đơn giản và bài hát như là tiết mục cậu bé dành tặng cho mẹ của mình.

Khi màn hình phát lên những hình ảnh của Quốc Vượng từ thuở bé, Ốc Thanh Vân đã khóc vì cậu bé quá đáng yêu. “Nhiều luồng cảm xúc trong cô khi cô xem tiết mục của con. Cô là người cực kỳ yêu việc làm mẹ. Nhìn nụ cười của mẹ con thì cô biết mẹ của con sẽ sàng làm mọi thứ để mà con chạm tay vào ước mơ”. – Nữ giám khảo nghẹn ngào. Cô còn bày tỏ niềm hi vọng của mình mong muốn tất cả trẻ em đều phải được yêu thương và sống trong vòng tay của mẹ cha. Đoan Trang thì nhận xét sâu hơn về chuyên môn: “Con hát với cảm xúc của mình nhưng năng lượng con dành cho bài hát không đều lắm. Tuy nhiên, con có điểm cộng là con vừa giữ được sự chuyên nghiệp và sự hồn nhiên. Con đã có được sự cân bằng nhưng cô phải nhắc con hát cần có sự tính toán trong làn hơi, kiểm soát cảm xúc để mà tiết mục được trọn vẹn nhất”.

Phần trình diễn của Quốc Vượng cũng khiến cho Nam Cường rớt nước mắt nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp: “Nhớ lại khoảng thời gian năm 2003 khi mình quyết tâm vào Nam lập nghiệp. Nhà Cường không ai theo đuổi nghệ thuật cả nên mình phải rất đắn đo trước khi nói với ba mẹ. Ba Cường rất khó tính nhưng nói một câu Cường nhớ đến bây giờ: Con hãy làm cái gì mà bản thân con thích, ba mẹ không ép nhưng nếu không thành công thì hãy về đây với ba mẹ.”

Ở tuần trước, khi nghe Thái Hà hát ca khúc về cha và nghe chia sẻ em ở với ba từ nhỏ và mẹ bỏ đi thì Ốc Thanh Vân khóc nức nở. Cô chạy ngay lên sân khấu để dành cho Thái Hà một cái ôm, vỗ về cậu bé vì thiếu thốn tình mẹ từ bé. Với những phần trình diễn về tình cảm gia đình, Ốc Thanh Vân luôn rất nhạy cảm và cô thường rơi nước mắt, đồng cảm cùng những gì mà các thí sinh thể hiện.

Trong đêm thi tối nay cũng có nhiều tiết mục đặc sắc như phần nhảy hiphop kết hợp cùng nhạc giao hưởng của Quang Thắng. Biên đạo Mạnh Quyền thể hiện sự sáng tạo, hội nhập khi dựng cho học trò cưng của mình những tiết mục ấn tượng, lần đầu tiên có trên sân khấu Thử tài siêu nhí. Quang Thắng nay trở nên chững chạc hơn với hình ảnh nhạc trưởng và dùng những vũ đạo điêu luyện của mình để điều khiển những nhạc cụ còn lại. Nghệ sĩ Đại Nghĩa cho rằng đây là sự kết hợp thú vị nhưng có lẽ khán giả còn trông chờ nhiều hơn nữa sự đột phát của Quang Thắng.

Yến Phương đem đến sự nhẹ nhàng, tình cảm với bài nhảy trên nền nhạc Ba kể con nghe. Sự trong sáng, đáng yêu của cô bé cùng với sự nỗ lực luyện tập luôn được giám khảo ghi nhận sau mỗi tuần thi. “Cô chúc mừng con vì có phần trình diễn thành công và lấy được cảm xúc của tất cả mọi người. Phần âm nhạc quá hay, con nhớ bài kinh khủng. Bài này có quá nhiều tổ hợp khó nhưng con làm được hết và các bạn đang xem chương trình phải ngưỡng mộ con” – Đoan Trang dành nhiều lời có cánh cho Yến Phương.

Phương Chi cũng đã có phần trình diễn ấn tượng, được Ốc Thanh Vân nhận xét là tiến bộ vượt bậc, toàn diện thể hiện những động tác nhảy cực kỳ khó như Jazz, Paso. Phương Chi có thế mạnh ở sự dẻo dai và trình diễn những bài nhảy dân gian đương đại nhưng có vẻ như thử thách tuần này không làm khó mà càng khiến cô bé tỏa sáng hơn. “Những cô chú múa nhảy chuyên nghiệp cũng phải gật đầu tán thưởng cho con, nhưng con đã thay đổi toàn diện và lột xác luôn. Con không là con của mọi ngày nữa.” – Ốc Thanh Vân nhấn mạnh.

Gia Nghi khép lại đêm thi với ca khúc Sen được dàn dựng hoành tráng, cô bé xuất hiện trên sân khấu cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy cất những câu hát về vẻ đẹp của người con gái Việt. Những tiết mục của đội Quốc Đại bao giờ cũng được đầu tư hoành tráng về mặt sân khấu, vì vậy nhận được nhiều sự tán thưởng của giám khảo. “Tiết mục của con hôm nay quá đẹp, tôn lên vẻ đẹp của con hôm nay. Con hát những nốt cao hôm nay rất tuyệt vời” – Đoan Trang đứng lên vỗ tay khen ngợi thí sinh. Ốc Thanh Vân thì bày tỏ sự lo lắng ở những đoạn đầu tiên khi cô bé chưa thực sự làm chủ giọng hát và âm sắc nghe không rõ ràng. Tuy nhiên, đoạn sau Gia Nghi đã lấy lại phong độ và làm hài lòng ban giám hiệu khó tính.

Thái Hà cũng có màn trình diễn đặc sắc khi hát ca khúc Đêm hoa đăng bằng giọng Huế cực ngọt. Đây cũng là bước chuyển mình của thí sinh nhí khi những vòng trước trung thành với những ca khúc bolero, nhạc trữ tình. “Giọng của con trong quá, cô nhìn con mà không dám nhúc nhích. Cô cảm giác mình ở trong không khí nó linh thiêng lắm.” – Ốc Thanh Vân khen ngợi sự lột xác của Thái Hà. Đại Nghĩa thì bị chinh phục bởi tiếng hát của cậu bé vì đây không phải là một ca khúc dễ thể hiện.

Kết thúc tập 10, 6 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng Bán kết gồm: Thái Hà, Alex, Quốc Vượng, Yến Phương, Phương Chi, Gia Nghi.

Vòng bán kết Thử tài siêu nhí tiếp tục lên sóng lúc 21h thứ Bảy, 30/08 trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc – Nguyễn Xuân Huy


Bình luận

Tin cùng chuyên mục