TV Show
Phút thư giãn: Hữu Tín hối hận “tột cùng” vì để mất người đẹp Thiên Trang
Hữu Tín, chàng nghệ sĩ có ngoại hình nhỏ bé với lối diễn xuất đa dạng trưởng thành từ sau cuộc thi Cười Xuyên Việt tiếu lâm hội. Mới đây, nhận lời mời tham gia diễn xuất trong chương trình Phút Thư Giãn. Hữu Tín đã hóa thân thành vai chàng công tử con nhà giàu, khinh người để rồi nhận về cái kết không thể đắng hơn!

Đầu tiên là tiểu phầm Thanh niên kiêu ngạo, Hữu Tín trong vai Năm Chảnh- thanh niên nhà giàu, luôn cho mình là số một và hết sức cảnh giác với mọi người. Năm Chảnh hẹn hò với một cô gái. Ngày gặp mặt, sợ cô gái đến với mình vì tiền, Năm Chảnh đã nhờ bạn là anh Tư Thiệt (Minh Thành) đóng giả là mình để gặp mặt.

Khi cô gái (Thiên Trang) đến, Năm Chảnh choáng váng vì cô gái đẹp, dịu dàng. Thấy cô gái cười nói với Tư Thiêt, Năm Chảnh ngồi ngoài nóng mắt. Vội vàng chạy lại thanh minh, mình mới là Năm Chảnh.

Thì cô gái lúc này mới nói, thực ra mình biết và ngày hôm nay đến đây thực ra chỉ là từ chối lời đề nghị hẹn hò với Năm Chảnh vì qua vài ngày nhắn tin, cô gái nhận ra con người của Năm Chảnh. Đồng thời cô gái cũng phân tích cho Năm Chảnh không nên kiêu ngạo, không nên đa nghi như vậy. Năm Chảnh xấu hổ, hiểu ra sự việc.

Chuyền sang đề tài tiếp theo với tên gọi Đồ khuyến mãi, nội dung câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho các chị em nội trợ nhẹ dẹ cả tin. Khi nghe những lời giới thiệu về những chương trình siêu khuyến mãi về các mặt hàng gia dụng, sinh hoạt. Nghĩ là sẽ tiết kiệm được một món tiền lớn nên mua nhưng không ngờ lại dính bẫy của kẻ lừa đảo.

Ở tiểu phẩm Sui gia hiểu lầm, ông Chín (NSUT Việt Anh) và ông Hai (Tiểu Bảo Quốc) là sui gia với nhau, được các con đài thọ một chuyến du lịch nước ngoài. Nhưng đột nhiên lúc này công việc kinh doanh của các con lại gặp trục trặc. Vì không muốn các con nặng gắng nên hai ông sui gia đã thống nhất với nhau không đi. Tuy nhiên, một lần bà Tám (Phi Phụng) hỏi ông Hai về chuyện chuyến đài thọ, biết bà Tám là người nhiều chuyện sợ nói không đi bà Tám sẽ thêu dệt ra nhiều điều nên ông Hai nói dối là qua tháng sẽ đi.

Sau khi ông Hai đi về, ông Chín qua có việc, bà Tám hỏi ông Chín tình hình về chueyens du lịch. Ông Chín thật thà nói mình hoãn lại rồi không có đi. Bà Tám nói ông Chín dại, không đi để sui gia đi. Lúc này ông Chín hiểu lầm ông Hai trước mặt mình nói không đi, vậy mà ăn mảnh, muốn đi một mình.

Ông Chín, vội vàng qua nhà ông sui hỏi chuyện. Thì lúc này ông Hai mới nói thực ra vì thấy bà Tám nhiều chuyện nên mới nói dối như vậy, chứ ông thấy con cái như vậy, ông cũng đâu có lòng nào đi. Hai ông sui gia làm huề, ông Chín cũng phân tích cho ông Hai có sao nói vậy, không nên nói dối như vậy, càng khiến sự việc hiểu lầm.

Ở tiểu phẩm cuối cùng Chủ nhân mới, ông Tám (Tiểu Bảo Quốc) chuyển lên thành phố ở với vợ chồng con trai. Ông giao lại toàn bộ nhà cửa, cây kiểng lại cho anh Ba Lợi (Phạm Hy) – cháu họ trông coi, săn sóc và hàng tháng sẽ trả tiền công. Tuy nhiên anh Ba Lợi vì làm ăn thua lỗ nên đã bán một số cây kiểng cho ông Sáu và nói là chú Tám cho mình toàn quyền quyết định. Vì thấy Ba đưa ra giá quá rẻ nên ông Sáu lập tức mua và hẹn ngày hôm sau bứng cây.

Bất chợi ông Tám về nhà thì thấy ông Sáu thuê xe ô tô tải đến bứng cây, ông Tám ngạc nhiên hỏi chuyện thì ông Sáu nói Ba Lợi bán cây, và anh đã cho nó toàn quyền quyết định. Ông Tám choáng váng và nói rằng mình giao nhưng là trông giữ và có công. Sự việc trắng đen rõ ràng. Ba Lợi biết không thể chối lỗi bèn thú nhận tất cả. Ông Tám phân tích cho cháu hiểu dù có khó khăn cũng không nên lừa đảo người khác như vậy, Ba Lợi hiểu ra sự việc, xin lỗi chú mình.

Còn nhiều tiểu phẩm với nội dung đa dạng, hài hước mang thông điệp nhân văn sẽ được phát sóng trong chương trình Phút Thư Giãn vào lúc 11h50 phút hàng ngày trên kênh THVL1 với sự tài trợ của nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật Hợp Trí super Humic.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục