Phim
Kì Quý nghĩ ra diệu kế, phối hợp với công an đưa lão Kha vào rọ
Khi Võ Hiếu đã là “cá nằm trên thớt”, Duy Kha nhân cơ hội ra đòn hiểm đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần đối phương. Tuy nhiên, lão ta sẽ hả hê được bao lâu khi những người thực thi công lý đã bắt đầu vào cuộc với một kịch bản hoàn hảo?

Không chỉ cho người hành hạ về mặt thể xác, lão Kha còn cố ý gây tổn thương về mặt tinh thần cho Võ Hiếu. Lão ta tuyên bố sẽ phá tan nhà máy Trà Táo Đỏ trước khi kết liễu đời anh. Hiếu vì lo lắng cho những anh em trong nhà máy nên hạ mình van xin ông ta đừng đối phó với đám công nhân vô tội. Tuy nhiên, hủy hoại mọi tâm huyết của kẻ thù cũng chính là cách đáp trả hả hê nhất đối với lão.

Đến lúc này Duy Kha mới tiết lộ Chiêu Dương hiện đang là nhân tình của một ông trùm. Cô ta đã là con nghiện và trở thành một trong những cánh tay đắc lực trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Và lão cũng không ngần ngại tuyên bố đã mua đứt mạng Chiêu Dương với số tiền vừa đủ để tay sát thủ không thể chối từ. Hiếu không khỏi bàng hoàng bởi từ lâu anh vẫn nghĩ vợ mình đang trong tay kẻ đã giăng bẫy bắt cóc anh. 

Để có bằng chứng buộc tội lão Kha, phía công an đã phối hợp Kì Quý thực hiện một kế hoạch “đưa sói vào rọ”. Đúng như kịch bản của đội điều tra, bọn đàn em lão Kha đã chặn đường ra tay cướp hàng và đánh công nhân công ty Trà Táo Đỏ. Ngay  khi cuộc hỗn chiến bắt đầu, cả bọn đã bị tóm gọn với chứng cứ không thể chối cãi.

Tin tức đàn em lão Kha đã bị “hốt” trọn  nhanh chóng đến tai Lão Bàng. Lo sợ đàn em vì thù riêng làm ảnh hưởng đến an nguy của tổ chức, ông trùm quyết “nắn gân” kẻ cố chấp bỏ ngoài tai những lời cảnh báo từ trước. Đó cũng là lúc ban chuyên án đến tận nhà “sờ gáy” nghi phạm bậc nhất trong vụ mất tích của Võ Hiếu…

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Trà táo đỏ – p.2” – sẽ lên sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục