Vì không vào được Lê gia trang, Phan quay về tìm Chắc nhờ cô đến đó tìm gặp tiểu thư Kim Xuyến. Chàng trai đáng thương xin cô giúp mình nhắn gửi lời yêu thương đến nàng ấy trước khi anh đi đầu thai chuyển kiếp.
Ban đầu, Chắc không nhận lời vì cho rằng tiểu thư ấy sẽ không bao giờ tin lời cô nói. Tuy nhiên, vì không thể cầm lòng trước những lời nài nỉ, van xin giúp đỡ của anh ta nên cuối cùng cô đã chấp thuận. Phan còn nhờ Chắc thuyết phục Kim Xuyến đến gặp anh một lần để anh có thể toại nguyện trước khi về âm ti nghe phân xử tội trạng.
Vì lời hứa với Phan, Chắc tìm đến Lê gia trang và ngỡ ngàng khi được biết tiểu thư Kim Xuyến đã chết từ hai mươi năm trước. Và hôm nay cũng chính là ngày giỗ của cô ấy.
Có điều lạ là khi nhìn thấy Chắc, không chỉ bà vú, tiểu thư Kim Ngọc, em gái của Kim Xuyến mà cả Chu Nghệ, chồng của cô ta cũng suýt ngất. Bởi lẽ, ngoại hình của Chắc giống y tạc Lê đại tiểu thư.
Chắc về báo lại với Phan rằng Kim Xuyến tiểu thư đã chết cách đây hai mươi năm. Cô cũng cho anh biết thêm hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. Phan bàng hoàng không hiểu vì sao người yêu lại chết khi đang tuổi xuân sắc?
Phan ngậm ngùi kể với Chắc anh và đại tiểu thư họ Lê từng có hẹn ước với nhau. Cả hai đã thề sẽ bên nhau xuyên kiếp. Nhưng vì định kiến sang- hèn khắc nghiệt mà họ cam cảnh tan rã tơ duyên…
Mời quí khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim Việt Nam: “Nghiệp sinh tử. p.2” lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.