Phim
Nghiệp sinh tử tập 16+17: Hãm hại con trai lớn để chữa lành mắt cho con út, tình tiết ngày một gây cấn của “Đôi mắt tình thâm”
Dùng đôi mắt của đứa con trai lớn để chữa lành đôi mắt cho con trai nhỏ… Đó phải chăng là cái giá mà bà Khuê phải trả cho những nông nổi thời tuổi trẻ của mình?

Mối tình  đượm nước mắt của chàng trai nghèo và cô gái bán trầu cau cuối cùng đã có kết cục đẹp. Nhưng, điều gì sẽ chờ đón họ sau cuộc hạnh ngộ bất ngờ từ hơn hai mươi năm giữa hai người mẹ…

Không cam tâm con gái tình nguyện “làm dâu” khi chưa cưới hỏi, cha Lẹ lúc uống say đã sang nhà thông gia tương lai  lớn tiếng trách móc mẹ con bà Nguyệt  đã lợi dụng tính thật thà, tốt bụng của đứa con gái trụ cột trong gia đình ông. Nép sau song  cửa, Chính Tâm chỉ biết kìm nén nỗi đau  trong sự bất lực của bản thân.

Nghi ngờ tên Bảnh có liên quan đến chuyện mất đôi mắt của người yêu, Lẹ lén theo dõi hắn đến tận Đinh gia trang. Tuy nhiên, người cô gặp được không phải là tên sư đệ bất lương của thầy Mười Hai mà chính là Gia Bảo. Vừa nhìn thấy cô, Đinh công tử lập tức  nhận ra đây chính là cô gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh  kể từ khi sáng mắt. Bảo đem sự việc nói lại với mẹ nhưng bà ấy đã  cố lờ đi.

Khi biết cha đến nhà người yêu buông lời nặng nhẹ, Lẹ rất xót xa bởi cô biết những lời lẽ đó đã gây không ít tổn thương cho Tâm và mẹ anh ấy. Không thể để sự việc tiếp tục đi xa, Cô gái bán trầu cau  quyết  thuyết phục bà Nguyệt cho cô và Tâm được nên đôi. Cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng dù chỉ bằng một lễ ra mắt ông bà rất đơn sơ.

Về phía bà Phú, để tránh bại lộ chuyện chứa chấp tội phạm trong nhà, bà đã  dùng bạc mua chuộc khi quan phủ đến nhà điều tra sự việc. Khi mọi chuyện tạm lắng dịu, bà ta lại tập trung  nghĩ cách trị “ bệnh  tương tư” cho đứa con trai bảo bối.

Để tìm hiểu thân thế cô gái mà con trai mình ngày đêm tơ tưởng, Đinh phu nhân lặng lẽ theo chân con dâu bà Nguyệt đến tận nhà. Và điều khiến bà ta bất ngờ không phải vì gia thế của cô ấy mà chính là cuộc hạnh ngộ không mong muốn với cố nhân của mấy mươi năm về trước.

Ở tập 9, nhận lại nhau trong bùi ngùi chua xót, cũng chính là lúc câu chuyện năm xưa giữa bà Khuê và bà Nguyệt được khơi lại một cách vẹn nguyên trong nước mắt của người đàn bà  nghèo nhưng dám hy sinh cả tương lai vì tình bạn.

Bà Khuê ngày đó vì muốn một bước đổi đời nên tìm đủ mọi cách để chiêu dụ Đinh công tử, gã đàn ông  có gia thế giàu có bậc nhất trấn Nam Môn. Dù biết rõ anh ta đã yên bề gia thất nhưng Khuê vẫn không từ bỏ ý định.

Kế hoạch “giăng bẫy tình” sắp thành công thì cô ta phát hiện mình đang mang thai. Nhưng, chủ nhân của giọt máu oan khiên ấy đã cao chạy xa bay từ lâu. Lúc ấy cũng  đã quá muộn để phá bỏ nó, Khuê đành miễn cưỡng sinh đứa nhỏ ra. Tuy nhiên, sau đó cô ta đã ngọt nhạt khóc than để Nguyệt nuôi giúp đứa bé kém may mắn kia.

Khi đã thuận lợi làm dâu hào môn, Khuê vì sợ đứa con tội nghiệp sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân nên đã nhẫn tâm yêu cầu cô bạn thân phải bồng đứa nhỏ đi biệt xứ.

Nhắc đến đây, bà Nguyệt nghẹn ngào nói  trong nước mắt  rằng Tâm chính là giọt máu mà bà Khuê nhẫn tâm vứt bỏ năm xưa. Đứa con tội nghiệp ấy giờ lại bị người ta hại phải sống trong mù lòa, đau khổ.

Khi câu chuyện của bà Nguyệt kết thúc cũng là lúc bà Khuê phải “kêu trời không thấu” vì thất kinh nhận ra chính bà là người đã gián tiếp gây nên nỗi bất hạnh cho đứa con mà bà đã từng rứt ruột sinh ra.

Cùng lúc đó Lẹ cũng vừa tìm ra kẻ chủ mưu cướp đi đôi mắt của người con trai mà cô hết dạ thương yêu…

Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Nghiệp sinh tử”- 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục