Phim
Nghiệp sinh tử tập 18+19: Tương tư Tư Lẹ, Gia Bảo ra sức gài bẫy chính chị dâu của mình
Nỗi bất hạnh khi mất đi đôi mắt chưa kịp nguôi ngoai, Chính Tâm lại đối mặt với tận cùng nỗi đau khi vô tình biết được kẻ chủ mưu đẩy đời anh đi vào ngõ cụt...

Xót xa khi chứng kiến con trai bảo bối tuyệt thực, bà Khuê nén lòng  đến tìm bà Nguyệt mở lời thuê Lẹ đến nhà bà làm công. Nhưng, đó chỉ là cái cớ để có thể đưa cô đến Đinh gia cho Gia Bảo vui lòng.

Con dâu bà Nguyệt ban đầu không chấp nhận. Tuy nhiên, sau đó cô đột ngột  đồng ý khiến mẹ Tâm rất bất ngờ. Để trấn an mẹ chồng, vợ Tâm giải thích rằng mục đích chính khi đến nhà họ Đinh là để kiếm tiền lo cho gia đình. Thế nhưng, với dự cảm của mình, bà Nguyệt gần xa suy đoán con dâu nhận lời bà Khuê là có chủ đích riêng chứ không như những lời cô đã  phân trần.    

Riêng Tâm, anh cũng đồng ý để vợ đi mặc dù trong lòng hoàn toàn không muốn điều đó. Như hiểu được suy nghĩ của chồng, cô gái nghèo chỉ biết an ủi một nửa yêu thương rằng cô sẽ chăm chỉ làm việc và luôn vẹn giữ thủy chung. Và ngoài bản thân Lẹ, không ai biết rõ mục đích thật sự  khiến cô phải đặt chân vào dinh thự  họ Đinh.

Vốn rất tương tư Lẹ nên Gia Bảo đã rất vui mừng khi từ nay ngày ngày cậu sẽ được chạm mặt cô. Trong khi đó, vừa đến nhận việc, Lẹ bắt đầu nôn nóng tìm tung tích kẻ thủ ác đã ra tay lấy đi đôi mắt của Chính Tâm.

Hiểu rõ vì Bảo đang mang đôi mắt của Tâm nên sẽ ngày càng si mê Lẹ, bà Nguyệt đã lên tiếng yêu cầu bà Khuê hãy khéo léo giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Nếu không, mọi chuyện sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Và cuối cùng ắt có hệ lụy đáng tiếc.

Lẹ qua tiếp cận cậu chủ đã suýt phát hiện đôi mắt cậu có vấn đề. Thật không may cho cô khi bà Phú đã kịp xuất hiện cắt ngang câu chuyện còn dang dở. Lo sợ bí mật động trời sẽ bại lộ, bà ta quyết định cho Lẹ nghỉ việc. Gia Bảo vì chuyện này đã tìm đến tận nhà Tâm mới vỡ lẽ người con gái anh ngày thương đêm nhớ đã thành gia lập thất.

Thế nhưng, sự thất vọng của Gia bảo  có là gì so với nỗi đau mà Tâm, người anh trai cùng mẹ khác cha của cậu đang phải gánh chịu khi vô tình biết được kẻ chủ mưu cướp đi đôi mắt của mình?

Đến tập 19, mối lương duyên giữa Chính Tâm và Lẹ phải chăng được an bày là vô cùng ngắn ngủi nên định mệnh  khiến xui cả hai phải  liên tiếp vướng vào tai ương…

Đối diện với đứa con trai mình từng nhẫn tâm  bỏ rơi, bà Khuê  tỏ ra vô cùng đau khổ hối hận. Bà kể cho anh nghe về bệnh tình  của Gia Bảo cũng như những thiệt thòi mà đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh đã phải gánh chịu từ lúc mới sinh ra.

Bà còn giải thích với Tâm rằng em trai của anh không hề biết chuyện đôi mắt cậu ta được chữa khỏi là do được ghép từ đôi mắt của người khác. Và chuyện Gia Bảo có tình cảm với Lẹ cũng là do đang mang đôi mắt của anh trai mình, người đã yêu cô tha thiết.

Đêm về Tâm trằn trọc đau khổ, anh cứ ám ảnh với  cảnh tượng  bà Khuê gào khóc van xin anh hãy cùng mẹ nuôi  dọn đi nơi khác để tránh những chuyện đáng tiếc tiếp tục kéo đến mà bà không thể lường trước.

Hôm sau, chàng trai nghèo tìm gặp Đinh phu nhân khuyên bà đừng ray rứt chuyện đã qua. Anh hứa sẽ cùng mẹ nhanh chóng  rời bỏ cố hương. Tuy nhiên, anh chỉ xin bà hãy chăm sóc cho Lẹ, cô vợ đáng thương mà anh không thể tiếp tục cưu mang. Vì quá vô tâm, bà Khuê không biết được đó là lời trăn trối sau cùng của đứa con mà bà chưa một lần làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ.

Trong khi đó, vì quá nôn nóng tìm ra hung thủ đã lấy đi đôi mắt của chồng, Lẹ mạo hiểm đến Đinh gia mà không hề hay biết bản thân đang đưa chân vào chiếc bẫy mà Gia Bảo  tạo ra với sự sắp xếp của tên người hầu hòng chiếm đoạt thân xác cô.

Trở về nhà trong tâm trí hoảng loạn, cô gái nghèo đâu biết rằng bản thân không còn cơ hội nào để có thể  quỳ trước mặt chồng tạ tội những gì cô phải nếm  trải  tại Đinh gia trang…

Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Nghiệp sinh tử”- 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục