Phim Việt
Chuyện Xưa Tích Cũ: Chàng trai trẻ tự nguyện xuống địa ngục để “nói chuyện” với phán quan
Trước bố cáo tưởng như vô lý của nhà vua, Lương Minh vẫn xin dấn thân xuống địa ngục. Tại đây, chàng phát hiện ra được một bí mật động trời trong hoàng thất.

Hai tập phim mới nhất của chương trình Chuyện Xưa Tích Cũ, phát sóng lúc 19h15 trên kênh THVL1 xoay quanh câu chuyện tranh quyền đoạt ngôi của 2 vị hoàng tử, cụ thể là Nhất hoàng tử và Nhị hoàng tử. Theo mô tả, Nhất hoàng tử nổi tiếng là một anh tài, văn võ song toàn. Chàng đã lập gia đình và có đứa con trai vừa mới chào đời. Trong khi đó, Nhị hoàng tử thì chỉ mới 13 tuổi.

Hai anh em vốn rất yêu thương nhau cho đến khi biến cố xảy ra.

Hai vị hoàng tử rất yêu thương nhau.

Nhà vua lâm trọng bệnh và băng hà, để lại ngôi vị trống. Các quan văn võ trong triều đều cho rằng Nhất hoàng tử sẽ lên kế vị. Nào ngờ, di chiếu tiên hoàng lại truyền ngôi cho Nhị hoàng tử và tất cả mọi công việc triều chính đều phải thông qua Thái sư.

Một thời gian sau, Nhất hoàng tử bị buộc tội phản quốc. Cả chàng và vợ con đều bị xử tử.

Nhà vua lâm trọng bệnh rồi băng hà.

Theo di chiếu, Nhị hoàng tử được truyền ngôi vua.

Bị buộc tội mưu phản, Nhất hoàng tử bị giết, còn vợ con bị truy sát.

17 năm sau, Nhị hoàng tử vẫn là 1 vị vua nhưng không có thực quyền trong tay. Bên cạnh đó, ngài còn thường xuyên nằm mơ thấy cả gia đình của Nhất hoàng tử về đòi mạng, thần trí lúc nào cũng hoảng loạn. Nghe lời Thái sư, nhà vua triệu đạo sĩ vào cung xua đuổi tà ma, quỷ dị.

Nhị hoàng tử thường xuyên nằm mơ thấy cả gia đình của Nhất hoàng tử về đòi mạng.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, đạo sĩ cho biết nhà vua đang bị nhiều oan hồn bám theo. Để chấm dứt việc này, buộc phải có người làm sứ giả xuống địa ngục thương thuyết với phán quan. Nghe thế, nhà vua vội vàng cho bố cáo thiên hạ, tìm người xuống địa ngục.

Trước yêu cầu hết sức vô lý của nhà vua, dân chúng vô cùng hoang mang và bất bình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì tham lam nên xin vào cung thử sức. Kết quả đều thất bại và bị xử tội chết.

Sau đó, có chàng trai trẻ tên là Lương Minh cũng đến xin làm sứ giả. Thực chất, chàng chính là con trai của Nhất hoàng tử còn sống sót năm xưa. Vốn đã được học phép thuật, Lương Minh tự tin có thể đi xuống địa ngục an toàn.

Lương Minh thực chất là con trai của Nhất hoàng tử còn sống sót năm xưa, đến hoàng cung xin làm sứ giả xuống địa ngục.

Tại chốn địa phủ, chàng gặp lại cha mình là Nhất hoàng tử, nay đã trở thành phán quan dưới địa phủ. Cũng từ đây, Lương Minh biết được tất cả sự thật về những khuất tất của vụ truyền ngôi năm xưa.

Trở về nhân giới, Lương Minh đem mọi chuyện báo lại cho nhà vua. Năm xưa, chính Thái sư đã làm chiếu chỉ giả truyền ngôi cho Nhị Hoàng tử để có thể dễ bề thâu tóm quyền hành. Bên cạnh đó, cũng chính Thái sư là người đã âm thầm bỏ thuốc khiến Nhị hoàng tử tinh thần sa sút, sinh ảo giác. Sau đó, Thái sư thông đồng với tên đạo sĩ, xúi giục nhà vua bày ra chuyện tìm sứ giả xuống âm phủ nhằm hạ uy tín của vua trong lòng dân chúng.

Sau khi biết ra sự thật, nhà vua trừng trị Thái sư và truyền ngôi lại cho Lương Minh vì nghĩ rằng ngôi báu vốn phải thuộc về cha con của Nhất hoàng tử.

Không phụ lòng của cha và hoàng thúc, Lương Minh lên ngôi, trở thành 1 vị vua tốt.

Chuyện Xưa Tích Cũ là một chương trình đặc sắc mới lạ với những câu chuyện hấp dẫn mang màu sắc liêu trai huyền bí, kịch tính, bất ngờ và gửi gắm những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Chương trình được phát sóng lúc 19h15 từ Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1.

Khán giả tại Hà Nội nay có thể xem kênh THVL1 trên hệ thống cáp Analog của VTVcab tại vị trí kênh số 8 bên cạnh các hạ tầng truyền dẫn khác.

Dakmon


Bình luận

Tin cùng chuyên mục