Nhạc
Cùng xuất phát điểm nhưng Hòa Minzy – Hoàng Yến Chibi lại quá thành công, Minh Châu thẳng thắn đáp trả
Mở họp báo về sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên "cộp mác" tên tuổi riêng, Minh Châu đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn và đáng kinh ngạc.

Trong 5 năm kể từ khi bước ra từ Học viện Ngôi sao, Minh Châu là một trong những thí sinh để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng khác với một số thí sinh chọn hướng đi làm ca sỹ kiêm diễn viên, Minh Châu có phần lặng lẽ hơn khi gắn liền hình ảnh của bản thân với một anh chàng điển trai bên cây đàn piano, hát lại những bản tình ca của các ca sỹ khác. Dân mạng ưu ái đặt cho Minh Châu nickname là “hoàng tử cover” sau khi theo dõi những video của anh trên Youtube.

Bất ngờ hơn cả, mới đây Minh Châu đã chính thức cho ra đời MV ca nhạc đầu tay được mang tên “Một là anh, hai là ai”. Đây là ca khúc do nhạc sỹ Vương Anh Tú sáng tác dành riêng cho Minh Châu. Trước đó, nhạc sỹ Vương Anh Tú và Minh Châu đã từng có lần hợp tác chung và cảm thấy ăn ý, hợp gu nên đã có “cái bắt tay” chính thức này.

Poster MV chính thức đầu tiên của Minh Châu mang màu sắc vô cùng thú vị và được đầu tư rất chỉn chu.

MV được lên ý tưởng và thực hiện trong vòng 3 tháng, với những cảnh quay chính diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Đạo diễn Kendy Phạm đã giúp Minh Châu thực hiện hoá ý tưởng chàng trai si tình trong màn mưa trắng xoá ở thành phố buồn. Nữ chính được giao cho Trâm Anh Ti Ak và cả hai đã có sự kết hợp khá ăn ý khi vào vai đôi tình nhân. MV “Một là anh, hai là ai” có thời lượng hơn 7 phút, kể một câu chuyện tình với những cú twist đầy bất ngờ, xen kẽ những hình ảnh về tình yêu tay ba với những sóng gió liên tiếp ập đến.

Minh Châu cho biết mục đích của việc ra MV lần này như là một món quà để cám ơn các khán giả đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua, cũng là để ghi một cột mốc cho bản thân trong sự nghiệp. Mặc dù vậy, Minh Châu không muốn xoá bỏ hình ảnh chàng ca sỹ cover, vì đó là những gì anh yêu thích và được khán giả nhớ đến.

Tạm gác chuyện “hoàng tử cover”, Minh Châu giờ đã có những định hướng mới và dự án cá nhân để khẳng định tên tuổi, cương vị rất riêng trong thị trường âm nhạc Việt Nam.
MV chính thức vừa được trình làng đã gây chú ý mạnh mẽ cho công chúng khi Minh Châu xuất hiện trong một cương vị mới.

Thời gian tới, Minh Châu sẽ tiếp tục cho ra đời các ca khúc mới, song song với việc thể hiện phong cách cá nhân qua các ca khúc nổi tiếng. Chàng ca sỹ đến từ Hà Thành tin rằng sẽ chạm đến trái tim khán giả, dù bằng cách này hay cách khác, miễn là mình có một cách thể hiện riêng, cái tôi nghệ sỹ riêng khi thể hiện bất cứ nhạc phẩm nào.

Đến với buổi họp báo giới thiệu MV của mình, Minh Châu không thể giấu đi niềm phấn khích, hạnh phúc khi lần đầu tiên có một sản phẩm âm nhạc mang tính cá nhân được đầu tư rất kỹ lưỡng và chỉn chu. Trước đây, chặng đường theo đuổi nghệ thuật của Minh Châu đã bắt đầu từ rất lâu và trải qua vô số những giai đoạn khác nhau. Nhưng vì từng bị chi phối quá nhiều từ các khía cạnh cuộc sống, đó là lý do khiến Minh Châu mãi loay hoay và vẫn chưa thể ra mang đến sản phẩm âm nhạc “cộp mác” tên tuổi cá nhân. Rất may mắn khi năm nay, anh đã “bén duyên” với công ty quản lý hiện tại, mọi người đã giúp đỡ Châu rất nhiều từ bước định hướng đến việc tạo nên dấu mốc “chuyển mình” để khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ hơn với sản phẩm âm nhạc chính thức lần này.

Nhờ cơ duyên gặp công ty quản lý tài năng, Minh Châu đã có cơ hội tự tin để bước vào giới showbiz nhưng không còn là chàng “hoàng tử cover”, thay vào đó lại là một ca sĩ với chất giọng cuốn hút đặc biệt.

Được đề cập đến chuyện có cùng xuất phát điểm như Hòa Minzy và Hoàng Yến Chibi, Minh Châu không thấy chạnh lòng hay ganh tị khi họ đã có tên tuổi, nổi bật với những sản phẩm âm nhạc cá nhân riêng. Nhưng thay vào đó lại là cảm giác buồn, bởi hơn ai hết, Minh Châu biết rằng bản thân mình từng có quá nhiều lơ là và chưa thật sự nghiêm túc cho dự án cá nhân thời điểm trước đây. Tuy nhiên, có thể Châu bắt đầu sau mọi người nhưng với sản phẩm âm nhạc lần này, Châu tự tin sẽ nỗ lực và chăm chỉ hết nấc để trong tương lai công chúng sẽ nhìn nhận mình ở một vai trò mới, là một ca sĩ chính thức chứ không đơn thuần chỉ là “hoàng tử cover”.

Khi chính thức bước vào showbiz vốn bị gắn cái “mác” lắm điều thị phi, bản thân Minh Châu cũng đã lên tinh thần rằng dù nó phức tạp đến đâu thì bản thân vẫn sẽ sống thành thật nhất và đây sẽ điều tiên quyết mà Châu hướng đến với lần chính thức gia nhập giới showbiz này.

Nhìn thấy sự thành công của Hoàn Yến Chibi hay Hòa Minzy, Minh Châu lại càng nhận ra bản thân nên nỗ lực nhiều hơn để công chúng không chỉ biết mình là “hoàng tử cover” mà còn là nam ca sĩ thực thụ.

Những ngày qua thông tin đại chúng cũng chia sẻ rất nhiều về vấn nạ của ca sĩ trẻ thường vướng vào những cơ trầm cảm đến mức nghĩ quẩn. Có thể bản thân Minh Châu vốn thuộc tuýp mạnh mẽ nên hiếm khi bị rơi vào tình trạng tồi tệ đến mức trầm cảm. Trái với số đông, khi Minh Châu càng một mình nó sẽ càng khiến tâm bình tĩnh hơn, cảm thấy thoải mái và dễ dàng tìm ra phương cách hợp lý để giải quyết mọi vấn đề hơn.

Còn đối với câu chuyện ồn ào về việc vi phạm bản quyền khi cover những ca khúc của nhạc sĩ, ca sĩ khi chưa được cho phép vừa qua, Châu nghĩ bản thân nên thận trọng và ý thức hơn khi sử dụng bất kì sản phẩm âm nhạc nào của cá nhân hoặc đơn vị. Bởi Châu hiểu rằng nó không chỉ là “chất xám”, mồ hôi công sức mà còn là những “đứa con tinh thần” của họ nên rất cần có thái độ tôn trọng, trân trọng hơn. Chính vì thế, về vấn đề này bản thân Châu sẽ xin phép trước khi muốn trình bày bất kì bài hát nào để tránh những chuyện không hay xảy ra, ảnh hưởng đến hình ảnh và lại lien lụy rất nhiều người.

MV “Một là anh, hai là ai” được ra mắt vào ngày 18/10/2019 trên Youtube.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục