Phim
Nghi vấn “bằng mặt, không bằng lòng” với Nhật Kim Anh, Cao Thái Hà chính thức lên tiếng
Bất ngờ vướng nghi vấn thái độ "lồi lõm" với Nhật Kim Anh, cao Thái Hà chính thức lên tiếng xóa tan dư luận xôn xao những ngày qua.

Thời gian vừa qua, Tiếng Sét Trong Mưa – một bộ phhim truyền hình mới toanh đã được công chúng đón nhận và theo dõi vô cùng nồng nhiệt. Vừa lên sóng tập 19 và 20 hôm qua, những diễn biến mới tiếp tục đưa khán giả từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác, đồng thời đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật cũng ngày một cao trào. Đáng chú ý nhất là phân cảnh của “Hai Sáng” – Cao Thái Hà đảm nhiệm, vì quá cô đơn nên cô đã có một mối tình vụng trộm cùng với chàng đầy tớ để thỏa mãn những ham muốn riêng tư. Chính điều này đã đẩy chàng đầy tớ vào một chuỗi những tình tiết gay cấn.

Khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Phương Điền, Cao Thái Hà tiết lộ cô khá bất ngờ và không khỏi hoang mang với vai nặng ký này. Bởi lẽ, Mợ Hai là một nhân vật khá dữ dội, có nội tâm phức tạp nên đòi hỏi phải có diễn xuất đa dạng, linh động trong khi cô còn khá trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm. Lại đứng cạnh dàn diễn viên nổi danh như Hứa Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Cao Minh Đạt,… Cao Thái Hà vô hình chung lại cảm thấy áp lực.

Nói về phân cảnh “gây bão” trong những ngày qua, Cao Thái Hà lên tiếng đính chính những cảnh quay đó “không hề nóng như lời khán giả nghĩ”. Bởi lẽ dù là phân cảnh cưỡng bức chàng đầy tớ nhưng thực ra cô và bạn diễn chỉ vật lộn nhau rồi là chuyển cảnh. Thậm chí, cô và Hứa Minh Đạt còn chưa cởi áo hay chạm môi. Thực chất, phân cảnh đó chỉ nặng về tâm lý và nhằm mục đích khắc họa rõ nét sự ác độc, sự ham muốn tột cùng của nhân vật “Mợ Hai”.

Tuy nhiên, để thực hiện phân đoạn đó lại không phải việc dễ dàng. Với một diễn viên lâu năm như anh Hứa Minh Đạt, những cảnh quay đó không phải vấn đề nhưng với Cao Thái hà thì lại là một thử thách mới toanh. Vận dụng hết trí tưởng tượng và kinh nghiệm học hỏi của mình, cô đã hoàn thành tốt vai diễn, cảm xúc chân thực nhất với ý đồ của đạo diễn.

Khi bộ phim khởi chiếu, Cao Thái Hà cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người thân, đặc biệt là mẹ và em trai. Cao Thái Hà cũng tiết lộ mẹ cô thường xuyên nhận được những lời khen của hàng xóm rằng: “Cái Hà ở ngoài lành như cục đất mà lên phim ác hay vậy!”. Điều đó càng khiến cô có thêm động lực để hoàn thành thật tốt bộ phim đang gây chú ý mạnh mẽ này.

Song song những khía cạnh tích cực, nữ diễn viên Cao Thái Hà cũng vướng phải đồn đoán, nghi án “bằng mặt, không bằng lòng” với Nhật Kim Anh. Trước sự xôn xao, bàn tán của dư luận, nữ diễn viên “Hai Sáng” đã bất ngờ lên tiếng. Bản thân vô cùng bất ngờ bởi trong quá trình thực hiện bộ phim, hai chị em cũng trò chuyện khá vui vẻ và thân thiết.

Chị cũng chỉ cho mình phân cảnh này phải diễn làm sao, nên lấy cảm xúc như thế nào. Thậm chí khi bộ phim đóng máy, cả Hà và chị Nhật Kim Anh vẫn giữ liên lạc với nhau nên khi nghe tin đồn đó, Hà thực sự khá buồn cười. Trong mắt Hà, chị Kim Anh là một người rất bản lĩnh và tài giỏi, sắp tới, Hà có dự định kinh doanh và Hà luôn lấy chị Kim Anh làm hình mẫu phấn đấu cho bản thân mình” – Cao Thái Hà khẳng định.

Cả 2 nữ diễn viên đều đóng rất hợp nhau và chưa từng có “sức mẻ” hay “thái độ lồi lõm” xuyên suốt quá trình thưc hiện Tiếng Sét Trong Mưa.

Cũng trong tập 20, những biến cố trong gia tộc bỗng chốc đổ ập lên Thị Bình khi chỉ trong một đêm mà cô mất cả con, ngay cả thân phận cũng chịu sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngồi trong chuồng heo với nỗi nhớ con da diết, hai bầu sữa căng tức khiến Thị Bình cứ nghe đâu văng vẳng tiếng con gọi ngoài kia. Trước phân cảnh đó, khán giả đã không cầm được nước mắt vì thương thay cho số phận Thị Bình, cũng như diễn xuất đầy cảm xúc, nhập tâm của Nhật Kim Anh.

Nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” chia sẻ đây cũng là phân đoạn lấy đi nhiều nước mắt nhất của cô từ khi nhận kịch bản cho đến khi bấm máy. Bởi lẽ từ khi nhận vai, Nhật Kim Anh đã thoát ra khỏi con người thường thấy để sống cùng nhân vật, nuôi dưỡng tình cảm, tâm tư của Thị Bình. Để rồi khi chứng kiến cảnh bà Hội bắt mất con, xa lìa cậu Ba, thân chịu sự hành hạ, bị Hai Sáng đánh đến bật máu đầu, cô như thể chính mình đang ấm ức chịu đựng những khổ nhục đó. Điều đó khiến Nhật Kim Anh rơi nước mắt rất nhiều, đây cũng là trường đoạn được cả đạo diễn lẫn khán giả đánh giá cao bởi sự nhập vai, sống cùng nhân vật của Nhật Kim Anh.

Những diễn biến mới đẩy nhân vật do Nhật Kim Anh thủ vai vào bế tắc và nữ diễn viên đã hoàn thành quá xuất sắc biểu cảm, tâm lý ở phân cảnh này khiến khán giả không khỏi “rùng mình”.

Nhật Kim Anh cũng tiết lộ một phần cô nhập vai được đến vậy bởi lẽ Thị Bình cũng có nét giống với hình ảnh cô ngoài đời. Khi thấy Thị Bình bị bà Hội giành mất con, nữ diễn viên đâu đó thấy hình bóng mình trong đó, nỗi nhớ con khôn xiết những ngày mẹ con phân ly bỗng đâu ùa về. Thậm chí khi chuyển sang những phân đoạn vui vẻ, khán giả vẫn tinh ý nhận ra đôi mắt Thị Bình vẫn còn sưng. Bộ phim đóng máy đã được hai năm nhưng khi nhớ lại, Nhật Kim Anh vẫn không cầm được nước mắt.

Sau này, những phân đoạn của bộ phim hé lộ nhiều tình tiết mới, ngay cả bối cảnh phim cũng được mở rộng. Nhật Kim Anh cùng đoàn làm phim phải lăn lộn trên sông nước, vất vả băng rừng để phục vụ cho cảnh quay. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết anh đã tốn biết bao nước mắt bao cho bộ phim này: “Không có các diễn viên, anh em trong ê-kíp thì tôi sẽ không thể hoàn thành bộ phim này và được khán giả đón nhận đến như vậy. Còn nhớ không khí lúc đót hì ẩm thấp, côn trùng nhiều vô số kể, vắt và muỗi rừng lúc nào cũng như trực chờ để bám vào người nhưng vì muốn đem lại những cảnh quay ưng ý nhất, không chỉ tôi mà Nhật Kim Anh và đoàn phim đã cùng động viên nhau vượt qua những gian nan đó”.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục