Người nổi tiếng
Việt Nam mến yêu: Độc đáo thổ cẩm của người H’rê
Những tấm địu con, khăn choàng, cho đến váy áo... Nghề dệt thổ cảm truyền thống của người Hre phục vụ nhiều hoạt động của người dân, vừa thể hiện nét văn hóa truyền thống, trí thông minh, bàn tay khéo léo và kỹ thuật tinh xảo của người thợ dệt được lưu truyền từ lâu đời

Những tấm địu con, khăn choàng, cho đến váy áo… Nghề dệt thổ cảm truyền thống của người Hre phục vụ nhiều hoạt động của người dân, vừa thể hiện nét văn hóa truyền thống, trí thông minh, bàn tay khéo léo và kỹ thuật tinh xảo của người thợ dệt được lưu truyền từ lâu đời 

Bên mái hiên nhà sàn, tiếng khung cửi dệt vang lên nhịp nhàng. Chẳng biết từ bao giờ, người phụ nữ Hre đảm đang là người dệt vải đẹp. Nhuộm màu, se vải, cứ thế từ đời này qua đời khác, dệt thổ cẩm trở thành nghề truyền thống.

Sống bên con nước nên tính cách người Hre hiền hoà. Điều đó thể hiện rõ rệt trong sắc màu và hoạ tiết trang phục.

 sắc màu nền nã ít sặc sỡ, hoa lá. Trong đó không thể thiếu màu đỏ và đen. Họ quan niệm rằng, màu đen tượng trưng cho nước và đất là âm tính, nữ tính; còn màu đỏ là thế giới vô hình, tượng trưng cho thần linh, là dương tính, thuộc về nam giới, họa tiết gắn liền với thiên nhiên, núi rừng, sông nước, hoa lá..

Để dệt một tấm thổ cẩm, người H’rê phải mất tới 15 ngày, có khi lâu hơn.  Từ khi là con gái đến khi tóc pha sương, người phụ nữ Hre vẫn miệt mài, cần mẫn, tỉ mỉ với từng đường dệt và sắc màu truyền thống dân tộc mình, tạo ra nhiều sản phẩm phong phú hơn, sáng tạo hơn bắt nhịp với nhiều thay đổi của chính người Hre trong đời sống hiện đại. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục