Xã hội
Hoa bằng lăng “nhuộm” tím phố phường Hà Nội
Tạm biệt sắc trắng hoa sưa tháng 3, hay màu đỏ của hoa gạo tháng 4, tháng 5 về, những con đường quanh Thủ đô Hà Nội như được “nhuộm” tím khi hoa bằng lăng nở rộ. 

Khung cảnh phố xá lúc này nên thơ khiến nhiều người thích thú ngắm nhìn và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Cùng với hoa phượng, bằng lăng từ lâu đã trở thành loài hoa quen thuộc với nhịp sống của người dân Thủ đô mỗi độ hè về. Những ngày này, nhiều con đường ở Hà Nội rực rỡ trong sắc hoa bằng lăng tạo nên khung cảnh yên bình, thơ mộng. Các con đường như Đào Tấn, Kim Mã, Văn Cao, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt, Trần Thái Tông… đều chìm trong sắc tím, tạo nên cảnh sắc mới lạ. 

Dọc phố Văn Cao (quận Ba Đình), hàng bằng lăng hai bên đường thẳng tắp, đua nhau bung nở. Khung cảnh buổi sớm với không khí mát mẻ càng khiến người đi đường thêm phần xao xuyến. Hoa bằng lăng mỏng, nhẹ như xác pháo, phủ sắc tím, hồng và trắng nhạt đua nở báo hiệu mùa hè đã đến.

Tại khu vực gần ga Cát Linh (quận Đống Đa), loài hoa này cũng đồng loạt khoe sắc. Những ngày qua, đây là khu vực thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in./.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục