Phim Việt
KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH: Nỗi đau của hai người phụ nữ.
Một vụ án gây hoang mang dư luận, không phải chỉ bởi sự độc ác của kẻ sát nhân mà còn vì những nỗi đau để lại. Biết rằng, cái chết luôn mang đến sự bi thương, nhưng càng đau đớn hơn là cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Và những đứa trẻ vô tội, lại phải sống khi biết rằng chính cha lại đang tâm giết hại mẹ mình.

Câu chuyện được bắt đầu với hình ảnh người phụ nữ già lang thang khắp các con đường, ngõ hẻm để lượm ve chai. Với lứa tuổi của bà, đáng ra sẽ được hưởng cuộc sống vui vầy bên cháu con. Nhưng vì tội ác của người con rể cướp đi mạng sống của con gái bà mà ở tuổi xế chiều. Bà vẫn phải mưu sinh, vẫn phải chắt chiu từng đồng để nuôi đứa cháu thơ dại.

Cuộc trò chuyện giữa bà Luận và phóng viên của Ký sự pháp đình diễn ra, câu chuyện dần dần được kể lại, khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Loan dường như đã có một cuộc đời khác nếu như định mệnh không dẫn dắt khiến cô tin và cưới Thắng làm chồng. Thay vì cùng nhau vun vén cho hạnh phúc gia đình, Thắng thường xuyên say xỉn, ghen tuông vô cớ để rồi luôn giáng những trận đòn lên vợ mình.

Qúa phẫn uất trước sự vũ phu của người chồng, chị Loan đã đơn phương li dị và chấp nhận một mình nuôi con. Cứ nghĩ rằng một chương tốt đẹp hơn trong cuộc đời chị sắp mở ra khi không còn sống chung một mái nhà với Thắng. Nhưng hắn không chịu buông tha, vẫn luôn tìm đến chị với danh nghĩa thăm con, nhưng mục đích là để gây sự. Nhưng để người mẹ già không phải lo lắng, chị dấu nhẹm sự thật, tuy nhiên với linh tính của người mẹ, bà biết con gái mình vẫn bị Thắng hành hung, vẫn còn phải chịu nhiều trận đòn roi. Thương con, nhưng bà cũng chỉ biết khóc và khuyên hãy lánh mặt nếu như Thắng tìm đến.

Rồi cuối cùng không chịu nổi trước sự ngông cuồng của tên chồng cũ ác độc, Loan đã lớn tiếng với Thắng trước sự chứng kiến của hai người em. Trong cơn say xỉn và tức giận, Thắng đã dùng dao tước đi mạng sống của vợ cũ bằng một nhát dao chí mạng.

Chứng kiến cảnh con gái nằm trên vũng máu, bà Luận như chết lặng.

Người mẹ già sinh con ra, nuôi con lớn lên chứng kiến con bị chồng bạo hành rồi giờ đây là cướp đi mạng sống. Có nỗi đau và có sự căm thù nào hơn thế? Bà đau lòng và quyết đòi lại công lý cho con gái bằng cách mong tòa án xử thật nặng Thắng. Nhưng rồi với “ Trái tim người mẹ” bà lại không đành. Không phải bà nghĩ cho kẻ sát nhân, mà bà thương đứa cháu mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Giờ đây, lại phải chứng kiến cảnh cha tùi tội, liệu lớn lên, khi hiểu được mọi chuyện, đứa trẻ đó sẽ phải đối mặt ra sao? Nhưng giết người sẽ phải đền tội. Liệu rằng bản án nào sẽ dành cho kẻ thủ ác? Liệu rằng với bản án tòa án đưa ra có đủ an ủi cho vong linh người đã khuất, và khiến người còn sống phần nào vơi bớt nỗi đau. Mời quý vị tìm câu trả lời trong Ký sự pháp đình “Trái tim người mẹ”. Được phát sóng vào lúc 16h40p thứ 6 ngày 24/8/2018 trên  THVL1.

Quỳnh Nga


Bình luận

Tin cùng chuyên mục