TV Show
Ký Sự Pháp Đình: Tức nước vỡ bờ
Người phụ nữ nào sau khi lập gia đình cũng muốn gia đình mình được êm ấm hạnh phúc. Vậy nên có rất nhiều người đã có gắng nhịn nhục, thậm chí là chấp nhận nếu chồng mình có một chút thói vũ phu chỉ để giữ được hòa khí trong gia đình. Tuy nhiên, không phải ông chồng nào cũng sẽ hiểu ra vấn đề và cảm thông cho vợ, trái lại, nhiều ông chồng còn cho đó là điều đương nhiên nên làm và tiếp tục hành hạ vợ con của mình. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, không ai có thể mãi cam chịu được sự bạo hành đó.

Trần Thu Thủy – bị cáo trong tập phát sóng lần này là một người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì chồng con và gia đình. Bị hại Đặng Phú Quý, chồng của bị cáo, là một người gia trưởng và cục cằn. Từ trước khi lấy ông Quý, bị cáo Thủy đã biết tính cách của chồng mình tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, bà vẫn quyết định lấy ông Quý. Bị cáo luôn hi vọng rằng sau khi lấy vợ, bị hại sẽ tu chí làm ăn, bớt thói gia trưởng và yêu thương bà nhiều hơn. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, sau khi có lấy vợ và có con. Bản tính của ông Quý vẫn vậy, ngoài ra, ông còn dính thêm vào rượu khiến cho ông sinh ra thói đánh vợ, đánh con.

Bị hại Đặng Phú Quý, chồng của bị cáo, là một người gia trưởng và cục cằn.

Vậy là từ ngày sinh con, bà Quý vừa phải cung phụng chăm sóc cho chồng vừa phải hứng chịu những trận đòn mỗi khi ông ta say xỉn. Nhưng vì các con, bà cố nhẫn nhịn để giữ hòa khí, tránh làm căng thẳng các cuộc cãi vã. Dần dần những đứa con lớn lên, chúng không thể chịu được và tìm mọi cách để ngăn cản việc ba đánh má. Hàng xóm xung quanh biết chuyện nên đã rất nhiều lần giúp đỡ, lên cơ quan chính quyền để nhờ người xuống giải quyết nhưng bị hại không bao giờ tình nên việc hòa giải hay khuyên nhủ là bất khả thi.

Dần dần những đứa con lớn lên, chúng không thể chịu được và tìm mọi cách để ngăn cản việc ba đánh má.

Chuyện cứ thế diễn ra cho đến ngày giỗ ba chồng, bị cáo cũng các con dậy sớm đi chợ rồi làm cơm chuẩn bị thắp hương. Gần sát giờ ăn bị hại mới về nhưng bị hại không hề quan tâm đến ngày giỗ của ba mình mà một mực đòi cả nhà đi biển, không cỗ bàn gì nữa. Đình điểm mọi việc xảy ra khi bị hại đập phá và đổ hết đống đồ ăn đi. Khi đó, hai người con quá bất bình đã lao đến và đẩy ba ra và bị ông đánh không thương tiếc. Nhìn thấy con bị đánh, bị cáo đã không kiểm soát được mà lao vào tấn công ông Quí rồi cung con gái lớn trói ông lại.

Đình điểm mọi việc xảy ra khi bị hại đập phá và đổ hết đống đồ ăn đi.

Bị cáo quyết định sẽ trói chồng mình vào giường, lo ăn uống để cho ông ta cai được rượu. Vì bị trói nên ông Quí rất tức giận, liên tục buông lời chửi bới khiến cho bị cáo rất trằn trọc và kích động. Bà suy nghĩ rất nhiều về quãng thời gian đã xảy ra và tìm đến một cách để giải quyết triệt để mọi thứ.

Bà suy nghĩ rất nhiều về quãng thời gian đã xảy ra và tìm đến một cách để giải quyết triệt để mọi thứ.

Bà Thủy đã có quyết định như thế nào? Với quyết định đó, bà sẽ phải chịu bản án ra sao? Câu trả lời sẽ có trong Ký sự pháp đình “Tức nước vỡ bờ”, phát sóng vào lúc 16h40 ngày 19/7 trên kênh THVL 1. Mời quí vị chú ý đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục