Phim
Phút thư giãn: Trà Ngọc nổi trận lôi đình nghi ngờ chồng bất chính với người giúp việc
Là một trong số những diễn viên trẻ nổi lên từ sân khấu hài kịch, Trà Ngọc dần chinh phục khán giả bởi chính sự tự nhiên và hài hước của mình. Tham gia ghi hình trong chương trình Phút Thư Giãn, Trà Ngọc đã tạo ra nhiều tình huống sáng tạo dở khóc, dở cười nhằm đem đến những giây phút thư giãn cho quý vị khán giả.

Màn hóa thân đầu tiên là vai cô nàng bé Ba bộp chộp trong tiểu phẩm Lời hẹn ước đóng cùng Mạc Văn Khoa và Ngọc Lan. Khi hay tin Tư Cải – người yêu làm việc trên thành phố về chơi, bé Ba nấu canh tẩm bổ mang ra cho người yêu, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Hai Gừng hỏi xem Tư Cải có đồng nghiệp nào chưa có người yêu thì làm mối cho đứa cháu gái làm giáo viên của mình. Bé Ba nghe câu được câu mất lại tưởng người yêu bỏ mình, để cưới cháu bà Hai. Bé Ba đùng đùng lao đến đánh không cho Tư Cải và bà Hai Gừng giải thích.

Đến khi sự việc được phơi bày thì cô xấu hổ, lí nhí xin lỗi bà Hai Gừng cũng như người yêu của mình. Bé Ba rút ra được bài học cho mình nghe việc gì cũng phải nghe kỹ, chớ không ba chớp ba nhác câu được câu mất mà hành xử hồ đồ như vậy.

Ở tiểu phẩm tiếp theo, cặp bài trùng Trà Ngọc – Mạc Văn Khoa đã về chung một nhà. Trà Ngọc hóa thân thành cô vợ – Út Điệu chỉ tối ngày làm đẹp với phương châm giữ chồng bằng sắc đẹp mà quên mất sự chăm lo, vun vén gia đình.

Đến khi chồng phàn nàn thì, cô đưa về một chị giúp việc (Gia Linh), để mình có toàn thời gian chăm sóc sắc đặp. Tình huống dở khóc dở cười khi người giúp việc xin nghỉ về quê 1 tuần, rồi lại mặc bộ đồ của cô và chồng đi công tác 1 tuần, lúc này Út Điệu cho rằng chồng và người giúp việc có quan hệ bất chính, cô nổi trận lôi đình quyết làm cho ra ngô ra khoai.

Nhưng rồi té ra vì mải làm đẹp mà cô quên mất bộ đồ bà người giúp việc mặc chính là cô cho chị. Chị Hai Cần cảnh báo nếu chị Út Điệu vẫn cứ không lo vui vén gia đình, phó mặc cho người giúp việc thì sẽ có ngày mất chồng. Út Diệu lo sợ, hiểu ra vấn đề, thì ra giữ chồng ngoài sắc đẹp thì phải quan tâm, chăm sóc chồng. Út Điệu xin lỗi chồng và chị giúp việc, hứa sẽ quan tâm đến chồng nhiều hơn.

Chuyển sang tiểu phẩm vẫn về tình yêu đôi lứa thôn quê, anh Ba Đất (Dũng Thịnh) lsaf chàng trai hiền lành, nhút nhát tỏng xóm, thương thầm chị Tư Dịu (Gia Linh) mà không giám nói. Một hôm đang bắt ốc ngoài ruộng thấy chị Tư Dịu đi tháo nước cho lúa dẫn theo anh Năm Đà đi cùng thì tức giận, trách móc mình là trai quê thiệt thòi.

Khi thấy Tư Dịu về nhà có việc, Ba Đất liền đến chỗ anh Năm Đà là người như nào mà Tư Dịu lại thích hắn mà không thích mình. Ba Đất biết anh Năm Đà là kỹ sư nông nghiệp thì coi thường, cho rằng kỹ sư giấy, liền thách đố anh Năm Đà, nhưng không ngờ anh Năm Đà trả lời được hết.

Đúng lúc này, Tư Dịu quay trở lại, Ba Đất biết được sự thật Năm Đà chỉ là anh họ của Tư Dịu mà thôi, anh chàng hí hửng “lật bánh tráng” chào đón nhiệt tình. Và Năm Đà phân tích cho Ba Đất hiểu là nếu thích ai thì phải nói ra. Ba Đất lấy hết can đảm, nói ra tình cảm của mình và được chấp nhận.

Cuối cùng là tiểu phẩm Vườn mai nhút nhát, ông Năm Cẩn (Tiếu Bảo Quốc) tính tình cẩn thận, nhà có vườn mai, ông chăm sóc tỉa tót coi nó như con của mình. Khi hàng xóm – ông Bảy Trọng (Sơn Hải) qua chơi ông không cho nói to kẻo “sắp nhỏ” sợ. Ông Bảy Trọng phân tích cho ông Năm Cần cẩn thận thái quá. Ông Năm Cẩn không nghe, cãi cự lại nhau.

Ngày hôm sau, bà Tư Nghiêm thông gia lên chơi, thấy vườn mai đẹp liền ngỏ ý ra thăm. Ông Năm Cẩn gàn không cho ra, rồi không cho sui gia khen mai đẹp. Bà Tư Nghiêm hiểu lầm, nghĩ ông thông ra coi thường mình định bỏ về. Lúc này, ông Bảy Trọng đi qua mới giải thích cho bà Tư Nghiêm là vì vườn mai sắp trổ bông nên sợ nếu khen là bông biết được tụi nó sẽ làm kiêu. Bà sui gia hiểu ra vấn đề, không trách móc ông Năm.

Còn rất nhiều tiểu phẩm hài hước, mang thông điệp nhân văn đang chờ đón quý vị khán giả, Hãy đón xem chương trình vào khung giờ quen thuộc 11h50 hàng ngày trên kênh THVL1 với sự tài trợ của nhãn hàng thuốc BVTV Hợp Trí.

Vân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục