TV Show
Phút thư giãn: Trang Tuyền tìm về tận quê người yêu
Lần này người thanh niên bị hư xe thật nhưng ông Bảy giận quá không muốn giúp nữa vì phát hiện mình bị lừa. Anh thanh niên mếu máo nhận ra bài học là lừa gạt, lợi dụng lòng tốt của người khác, đến khi cần được giúp đỡ thật sự thì không ai giúp vì sợ bị gạt nữa.

Anh Vũ và chị Linh yêu nhau đã lâu. Tuy nhiên chưa bao giờ anh Vũ dẫn chị Linh về nhà chơi, dù chị Linh nhiều lần yêu cầu anh Vũ dẫn về nhà nhưng anh chàng tìm cách từ chối. Chị Linh giận dỗi vì cho rằng anh Vũ không yêu mình thật lòng, tình cảm không nghiêm túc. Vũ phủ nhận, khẳng định mình rất yêu Linh nhưng chưa thể dẫn về. Linh gạn hỏi Vũ đành phải nói do nhà mình còn 1 ông chú – em của cha tên là Ba Búa khó tính, lẩm cẩm, hay la mắng mọi người.Ông không có con cái nên ở cùng ba mẹ anh. Em về nhà là kiểu gì cũng bị ăn chửi cho coi. Chị Linh nghe vậy thì vẫn quyết tâm về để xem mặt ông chú.

Tuy nhiên khi về nhà, chị Linh nói chuyện với ông Ba Búa thì ông không giống như những gì anh Vũ nói, ông rất vui tính hài hước. Ông Ba Búa khi nói chuyện lộ ra những tật xấu của Vũ khiến anh chàng thẹn với bạn gái, tìm cách cắt ngang nhưng liên tục bị gạt ra, Linh thích thú lắng nghe. Linh vô tình lộ ra Vũ nói ông Ba Búa khó tính, lẩm cẩm.

Ông Ba Búa nổi giận hỏi Vũ tại sao lại nói vậy, Vũ nói tại vì ông khó tánh, mấy lần Vũ cũng dẫn bạn về chơi mà bị ông la (Thực ra là do Vũ dẫn bạn về ăn nhậu) nên ông mới la, rồi Vũ giận, để bụng, không thích ông chú mình từ đó. Sau sự việc Vũ nhận ra mình đã quá đáng với chú mình. Chị Linh nói cho anh Vũ biết trước khi nhận xét người khác phải xem lại thái độ và hành động của mình, vì sao người ta như vậy với mình, anh Vũ xin lỗi chú, nhận ra bài học cho mình.

Vợ chồng ông Bảy Hên bán café ở nhà. Một hôm ông Bảy Hên được vợ sai nhờ mua café về để pha. Trên đường đi ông thấy một người thanh niên đang dắt xe dưới trời nắng. Ông dừng lại hỏi thì người này nói mình từ quê lên thành phố khám bệnh nhưng bị móc mất tiền giờ không có tiền đổ xăng về quê. Thương người ông bảy Hên cho hết số tiền mà vợ đưa mua café.

Sau đó ông đi mua chịu café, về nhà ông kể chuyện đó cho vợ. Vợ ông nói ông giúp người vậy là tốt, nhưng nên cẩn thận, vì tui đọc báo thấy có nhiều trường hợp lừa đảo như vậy. Ông Bảy Hên trách vợ đa nghi.

Lúc này 2 vợ chồng nghe ồn ào ở trước quán chạy ra xem thì gặp lại người thanh niên ông vừa giúp. Thì ra lần này người thanh niên bị hư xe thật nhưng ông Bảy giận quá không muốn giúp nữa vì phát hiện mình bị lừa. Anh thanh niên mếu máo nhận ra bài học là lừa gạt, lợi dụng lòng tốt của người khác, đến khi cần được giúp đỡ thật sự thì không ai giúp vì sợ bị gạt nữa.

Còn nhiều tiểu phẩm hài hước, mang thông điệp nhân văn đang chờ đón quý khán giả vào lúc 11h50 phút hàng ngày trên kênh THVL1 với sự tài trợ của nhãn hiệu mì Kokomi 90gram. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục