TV Show
NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu nhắc những kỷ niệm khó quên về vở “Lá sầu riêng”
Vang bóng một thời tập 17 với sự góp mặt dàn nghệ sĩ đã làm nên tên tuổi của vở "Lá sầu riêng". Tại chương trình, NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Phương Dung và diễn viên Quốc Trường đã có những trải lòng về vở kịch nói kinh điển của miền Nam…

Nhắc đến “Lá sầu riêng” thì phải nhắc đến NSND Kim Cương, tác giả kịch bản (dưới bút danh Hoàng Dũng) cũng như vai diễn để đời Cô Diệu. Sinh năm 1937, bà được mệnh danh là “kỳ nữ” trong giới sân khấu, được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là: “Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất”,  với hơn 60 vở được ký dưới cái tên Hoàng Dũng.

Tại chương trình, NSDN Kim Cương cho biết: “Những năm 60 sân khấu kịch còn chưa có, thành ra không có người viết kịch bản nhiều. Những tác giả đa phần viết cải lương vì cải lương đang thịnh hành. Không có ai viết thì bắt buộc mình phải viết cho mình diễn…”

NSDN Kim Cương rơi lệ khi nhắc về mẹ mình – NSND Bảy Nam: “Tui nói thiệt là không ai diễn vai bà Tư hay bằng bà Bảy Nam. Thành công của vở diễn chính là tình cảm của hai mẹ con thực sự ngoài đời được mang lên sân khấu. Thành ra tôi với má có sự đồng cảm, không cần nói, không cần tập cũng hiểu ý nhau…”

“Lá sầu riêng” đến nay đã hơn 60 năm, và một gương mặt đã góp mặt trong khoảng 30 năm trong vở kịch chính là NSƯT Hữu Châu. “Đây là may mắn, là cái phước của tôi khi tôi vừa ra trường thì được về đoàn Kim Cương. Với ‘Lá sầu riêng’ thì tôi được đóng ba vai. Vai đầu tiên là tùng đinh chỉ cầm cái cây và không nói một câu. Cả năm sau thì tôi được đóng vai Sang rồi sau đó là vai cậu Năm khi mới 21 22 tuổi… Hồi xưa hát “Lá sầu riêng’ nhìn xuống rợp người ngồi dưới đất…” – Nam nghệ sĩ trải lòng.

Tiếp đó là sự xuất hiện của Phương Dung và Quốc Trường, hai nghệ sĩ cũng góp mặt vào vở “Lá sầu riêng”. Được biết đến như là “người cuối cùng đóng vai Sang”, Quốc Trường cho biết: “Trường rất là run, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn run. Nhưng khi diễn với cô Kim Cương trên sân khấu, Trường đã bị cuốn theo cảm xúc và quên luôn là mình đang diễn… Tới lúc Trường thoại ‘Má! Đừng bỏ con’ thì Trường khóc quên diễn luôn…” NSND Kim Cương cũng bổ sung là lúc đó phải “dỗ” Trường thật.

Đối với nghệ sĩ Phương Dung, người vào vai phản diện “ác có tiếng” cũng trải lòng: “Lúc đó tôi mới 21 tuổi, đang học ở trường nghệ thuật sân khấu và cực kỳ thần tượng chị Hai (NSND Kim Cương), Dung không nghĩ sẽ được vào vai em dâu và phải đánh chị Hai. Lúc đầu Dung không dám đánh, được chị Hai động viên thì Dung mới dám đánh… Sau đó đi diễn ở Hội An, khi đang diễn thì Dung bị khán giả đòi ‘đánh’ vì ác quá…”

Cuối chương trình, NSND Kim Cương xúc động khi được sống một lần nữa trong vở diễn nhờ những câu chuyện được kể. Chương trình ‘Vang bóng một thời’ mùa 2 lên sóng vào lúc 21h thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1, mời quý khán giả đón theo dõi.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục