Phim
Luật trời tập 4: Phát hiện váy ngủ của “gái lạ” trong túi nhân tình, Ngọc Lan chưa hết đau khổ lại còn bị mắng tan nát
Trở lại Sài thành, Trang (Ngọc Lan) tiếp tục công việc bán phấn buôn hương để kiếm tiền lo cho Được (Huy Khánh) trong "Luật trời" tập 4.

Những đêm về trễ, Trang mệt mỏi khi Được không hề quan tâm đến cô mà chỉ mãi tìm kiếm những đồng tiền cô kiếm được bằng việc bán rẻ thân xác.

Một lần, Trang lục lọi túi xách của Được và phát hiện một chiếc đầm ngủ, nhận ra không phải chiếc đầm của mình mà là của người con gái khác, Trang đau đớn, uất nghẹn.

Suốt thời gian qua, Trang chịu đựng nhục nhã, làm nghề “nhơ nhuốc” bán thân nuôi Được, thậm chí đến đôi bông tai mẹ để lại cho cô phòng thân cô cũng lấy cho Được, vậy mà Được lại dùng chính những đồng tiền Trang kiếm được đi mua vui nơi khác. Khi Được về nhà, Trang gặng hỏi nhưng Được không hể hối lỗi, ngược lại còn lớn tiếng mắng nhiếc Trang và ngang nhiên cho rằng: “Đàn ông ra ngoài ngủ với người khác là chuyện bình thường”.

Được thản nhiên bỏ đi để lại Trang với bao cay đắng.

Phần Thảo, với tính cách nhân hậu, hiền lương nên những ngày ở nhà ông bà điền chủ Lâm, Thảo được Ngọc Thủy vô cùng yêu quí.

Cả hai chơi đùa quấn quýt khiến bà chủ Lâm rất hài lòng.

Thương Thảo đức hạnh, côi cút, bà Lâm muốn giữ cô lại giúp mình trông nom bé Ngọc Thủy. Ông điền chủ Lâm cũng tán thành ý kiến của vợ.

Những lúc nhìn Thảo vui đùa cùng Ngọc Thủy, bà Lâm chợt nghĩ đến chuyện bản thân mình không sinh được một đứa con  trai nối dõi cho dòng họ và manh nha ý nghĩ cưới thêm vợ cho chồng.

Bà Lâm sẽ chọn ai để cưới thêm vợ cho chồng mình?

Đón xem diễn biến tiếp theo của tập 5 , phát sóng lúc 20h ngày 2/4/2020.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục