Phim Việt
Thanh (Tim) trả giá cho tội lỗi, Hằng (Tường Vi) tìm thấy hạnh phúc bên Trung (Lê Minh Thành)
(Hoa hồng cho sớm mai - Tập cuối) Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thanh đành vướng vòng lao lý cùng với bà Lê. Còn Hằng cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc bên Trung…

Khi được hỏi về cái chết của Mỹ, Thanh sợ nếu bị khép tội sẽ mất hết tương lai và công ty nên quyết liệt chối tội. Tuy nhiên cảnh sát đã có đủ bằng chứng. Đó là đoạn clip do chính Mỹ ghi lại bằng điện thoại diễn biến cuộc gặp gỡ với Thanh, nó thể hiện toàn bộ hành động cố ý giết Mỹ rồi đổ tội cho Hằng của hắn ta. Với chứng cứ không thể chối cãi, Thanh chua xót than đến người yêu mình như Mỹ cũng lừa dối anh ta để về phe của Trung.

Thực ra trước khi Mỹ đến chỗ hẹn, Trung đã tìm Mỹ, cảnh báo cô về sự độc ác lẫn tráo trở của Thanh. Lúc này, Mỹ vẫn bênh vực người tình và lên án Trung. Do mù quáng trong tình yêu, Mỹ vẫn đến gặp Thanh sau lời khuyên của Trung, dù vậy, cô cũng bắt đầu cảnh giác nên đã lén đặt điện thoại để quay bằng chứng đề phòng bất trắc. Bằng chứng xác thực này là dấu chấm hết cho kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của Thanh cũng như kết thúc cuộc sống tốt đẹp mà hắn ta đã mong đợi lâu nay.

Khi Trung đến thăm, Mỹ xin lỗi vì tham vọng cá nhân và tình yêu mù quáng nên đã gây ra nhiều tội lỗi, nhờ chuyển lời cảm ơn tới Hằng vì cô đã xuất hiện kịp thòi để cứu Mỹ. Trung tỏ ra bao dung và sẵn sàng chào đón Mỹ quay lại công ty – nơi mà thế hệ cha mẹ của họ đã gầy dựng và cần phải được gìn giữ. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi Mỹ chấp hành hình phạt xứng đáng với tội lỗi mà cô đã gây ra.

Cơ quan điều tra đến đọc lênh bắt trong sự ngỡ ngàng, phản kháng của bà Lê. Tuy nhiên tội đồng lõa và che giấu tội phạm của bà là thứ không thể chối cãi. Chạm mặt mẹ ở cơ quan điều tra, Thanh lớn tiếng trách cách dạy dỗ sai lầm của bà Lê từ thuở nhỏ đã biến anh ta thành một kẻ ích kỷ, luôn muốn giành được mọi thứ bằng mọi giá nên đã phạm tội ác này đến tội ác khác.

Từ nhỏ, bà Lê đã biến Thanh từ một đứa trẻ giàu lòng nhân ái thành một đứa ích kỷ, phải biết giành lấy những thứ mà mình muốn. Tham vọng của bà Lê từng ngày trở thành áp lực khiến Thanh quyết tâm thay đổi cuộc sống của họ bằng tiền tài, địa vị, danh vọng. Làm theo lời mẹ, Thanh đã đánh mất tất cả, từ nhân phẩm đến cuộc đời.

Biết Trung đang giúp công an điều tra vụ án của Hằng, bà Nga tức giận, đòi từ mặt Trung nếu không chấm dứt với Hằng. Thiện thông báo kết quả điều tra cho thấy Hằng không phải là người đã lái xe trong vụ tai nạn năm đó. Gút mắc được giải tỏa, bà Nga vui mừng nhận ra Hằng không phải là oan gia của gia đình họ, chuyển sang áy náy vì đã gây ra cho Hằng nhiều tổn thương.

Tiếp đó, Trung đưa Hằng về nhà, bà Nga bày tỏ sự thương cảm vì thời gian qua Hằng đã chịu nhiều oan ức đồng thời xin lỗi vì đã gây tổn thương cho cô. Hiểu lầm được sáng tỏ, bà Nga lại yêu thương Hằng như xưa khiến mọi người đều cảm thấy vui mừng.

Hằng đến thăm Thanh, nói đây là lần cuối cùng đến thăm Thanh của ngày xưa. Thanh tỏ ra hối hận khi vì tham vọng mà đã đánh mất cô gái tốt như Hằng. Hỏi về tương lai, Hằng nói sẽ làm đám cưới với Trung, hoàn thành ước mơ ngày xưa từng dang dở với Thanh.

Mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới, Hằng vẫn thoáng nuối tiếc khi nghĩ về những chuyện đã qua, về thời thanh xuân nhiều biến cố. Khép lại bộ phim truyện Việt Nam “Hoa hồng cho sớm mai”, mời quý khán giả tiếp tục đón theo dõi bộ phim “Có hẹn với yêu thương” sẽlên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục