Phim
Trung (Lê Minh Thành) chính thức ra mặt “tranh giành” Hằng (Tường Vi) 
Thanh (Tim) liên tục phá hoại tình yêu chớm nở của Trung (Lê Minh Thành) và Hằng (Tường Vi)

(Hoa hồng cho sớm mai – Tập 30) Trước tình cảnh Thanh liên tục tìm đến và phá hoại tình cảm của mình. Trung đã quyết định ra mặt bảo vệ tình yêu của mình danh cho Hằng và quyết đối đầu với Thanh.

Mỹ trách móc vì Thanh không quan tâm cô trong khi Thanh muốn Mỹ hiểu anh ta còn nhiều thứ khác phải bận tâm để chăm lo cho tương lai của họ. Là đứa con ngoài giá thú, đứa trẻ thiếu tình thương, sự chăm sóc và tình cảm của Thanh đối với Mỹ là rất quý giá. Thanh hứa hẹn sẽ không bỏ rơi Mỹ nhưng vẫn không thể dành nhiều thời gian để ở bên cô. Vừa rời khỏi nhà Mỹ, Thanh đã nhiệt tình mua đồ ăn sáng cho Hằng. Khi Hằng nhắc Thanh nên chăm sóc cho Mỹ thì Thanh khẳng định Mỹ không là gì của anh ta.

Mỹ phát hiện Thanh cố tình tìm cơ hội đi đưa hồ sơ cho Hằng và tìm đến tiệm rau giữa lúc Thanh vẫn không ngừng tìm cách bày tỏ tình yêu với Hằng để rồi bất chấp sự phản đối mà ôm lấy cô. Mỹ tức giận mắng Hằng rồi bỏ về. Trước khi đuổi theo Mỹ, Thanh cảnh báo Hằng đừng tin vào tình cảm của Trung bởi sẽ không ai yêu người đã giết chết em gái của mình.

Biết chuyện Thanh vẫn thường xuyên đến cửa hàng, Trung cảm thấy bất an nên tìm Hằng để chứng thực tình cảm của cô. Hằng cũng chia sẻ thật lòng điều khiến cô bận tâm không phải là tình cảm với Thanh mà chính là rào cảnh không thể thay đổi giữa cô với Trung. Đổi lại, Trung không chối bỏ gút mắc khi Hằng đã gây ra cái chết của Nhi nhưng đồng thời cũng khẳng định tình yêu dành cho Hằng.

Đau khổ vì bị Thanh phản bội, Mỹ trút giận lên mẹ ruột khi vừa nhìn thấy bà ta ngồi đợi ở cửa nhà mà không kịp nhận ra thành ý và sự chăm sóc mà bà ta mang đến cho cô. Sau phút đau khổ vì bị Mỹ tuyệt tình xua đuổi, người đàn bà chấp nhận “biến mất” như mong muốn của con gái. Cảm giác sống mà phải qụy lụy và bị chà đẹp thuở bé ùa về, Mỹ oán trách vì được sinh ra và phải sống một cuộc đời quá nhiều đau khổ.

Thanh vẫn mặt dày đến cửa hàng, hỏi phải làm sao để Hằng hiểu anh ta vẫn còn yêu cô? Không khí càng thêm căng thẳng bởi sự xuất hiện của Trung. Hai người đàn ông đôi co mỉa mai nhau chỉ để cố gắng thể hiện tình cảm với một cô gái khiến khách hàng e ngại. Hằng tức giận đuổi cả hai về để cô được yên ổn buôn bán. Trước khi rời đi, Trung tiết lộ đầy ẩn ý rằng món Thanh đang cần tìm có thể chính là thứ anh ta đang giữ. Càng lo sợ, Thanh càng quyết tâm không để cho Trung có cơ hội tiếp cận Hằng nhằm tránh khiến chuyện năm xưa bị đào xới lại.

Tỏ ra bình tĩnh trước mặt Thanh nhưng Trung thật sự bức xúc khi biết Thanh có nhiều kỷ niệm tốt đẹp cùng Hằng. Không cam tâm bị lép vế, Trung quyết tâm tạo kỷ niệm với Hằng bằng cách lập tức gọi điện thoại mời cô cùng mình đi gặp đối tác. Mọi người quyết tâm “lột xác” Hằng trước buổi hẹn với Trung. Không phụ công sức của họ, Hằng xuất hiện trước mặt Trung trong bộ dạng mới lạ nhưng xinh đẹp. 

Vì Hằng xinh đẹp như vậy, Trung càng thêm băn khoăn không biết trong lòng cô còn có hình bóng của Thanh hay không? Hằng kể chuyện Thanh thường mua đồ đến cho cô và họ từng có một quá khứ cùng nhau nhưng khẳng định hiện tại sự xuất hiện của anh ta chỉ khiến cô thêm mệt mỏi và chỉ khi ở bên Trung cô mới có thể là chính mình.

Những diễn biến của bộ phim truyện Việt Nam “Hoa hồng cho sớm mai” sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục