Phim
Trung (Lê Minh Thành) tỉnh lại sau khi gặp được “người thương” (Tường Vi)
(Hoa hồng cho sớm mai - Tập 37) Bắt gặp Hằng đang cầm tay Trung và khóc, bà Nga mắng cô rồi đuổi về. Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng dường như vẫn là động lực tinh thần to lớn giúp Trung tỉnh lại ngay sau đó.

Vừa dằn vặt tự trách, vừa lo lắng cho an nguy của Trung, Hằng không thể tập trung vào công việc và gặp nhiều sai sót, bị khách hàng phàn nàn. Cảm thông với Hằng, Bé và Tí đến bệnh viện nhờ Thiện giúp thực hiện kế hoạch để Hằng vào gặp Trung.

Bởi vì bà Nga luôn túc trực bên giường bệnh của con trai nên Tí đóng giả bác sĩ, mời bà đến phòng làm việc nói chuyện để tạm thời phân tán sự chú ý. Thừa cơ hội đó, Hằng lẻn đến phòng bệnh của Trung. Gặp Trung không được bao lâu thì bà Nga phát hiện sự bất thường của vị bác sĩ dỏm nên vội vàng quay lại phòng bệnh. Bắt gặp Hằng đang cầm tay Trung và khóc, bà Nga mắng cô rồi đuổi về. Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng dường như vẫn là động lực tinh thần to lớn giúp Trung tỉnh lại ngay sau đó.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, Trung an ủi bà Nga. Khi Trung nhắc đến Hằng, bà Nga thừa nhận mình từng yêu quý Hằng cho đến khi biết cô là người gây ra cái chết của Nhi. Trung mong bà Nga nên tha thứ như chính bản thân Trung đã tha thứ khi nhận ra dù sao Nhi vẫn không thể sống lại nhưng bà Nga không đồng ý. Trung nói có nhiều sự thật đang chờ anh ta làm sáng tỏ, bà Nga không quan tâm nhưng lại khiến kẻ đang nghe lén như Thanh hốt hoảng.

Thanh tin rằng khi khỏe lại, Trung sẽ điều tra lại vụ án năm xưa và chắc chắn Trung đang nắm trong tay manh mối quan trọng. Vì lẽ đó, Thanh liều lĩnh lẻn vào bệnh viện, thừa cơ hội vắng người ra tay định ám sát Trung nhưng Thiện kịp thời xuất hiện nên phải bỏ cuộc trong tiếc nuối. Trong khi đó, dựa vào ánh mắt và cái đồng hồ, Trung phần nào đoán ra được kẻ ám sát mình chính là Thanh.

Tiếp đó, Thanh tìm đến nhà Mỹ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin để được mẹ Mỹ cho phép vào gặp cô. Vì yêu Thanh, Mỹ luôn bỏ qua mỗi khi Thanh xuống nước hứa hẹn ngọt ngào. Mỹ tiết lộ kế hoạch kinh doanh mới của Trung, Thanh thừa cơ động viên Mỹ hớt tay trên từ ý tưởng sản phẩm cho đến nguồn hàng để thu lợi ích cho công ty mới của họ.

Cùng Thanh nâng ly chúc mừng thành công mới, Mỹ luôn linh cảm mình chỉ là nước cờ dự bị của Thanh nhưng vẫn bị những lời ngọt ngào của anh ta làm xuôi tai. Thanh hài lòng khi biết Mỹ còn lôi kéo được tất cả các khách hàng cũ sang công ty mới…

Những diễn biến của bộ phim truyện Việt Nam “Hoa hồng cho sớm mai” sẽlên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục