TV Show
Ngất ngây với các thánh lầy Đình Vũ, Kim Đào, Chu Bin cùng dàn khách mời tại gameshow
“Bản lĩnh ngôi sao” tuần này đã quay trở lại, đem đến cho khán giả những phút giây sảng khoái với sự góp mặt các nghệ sĩ trẻ trung, vui tính, hài hước như Nguyễn Đình Vũ, Kim Đào, Chu Bin, Ngọc Thuận, Bảo Chu, Quỳnh Lý.

Mở đầu chương trình, các khách mời khiến khán giả vô cùng thích thú bởi cách giới thiệu vô cùng hài hước và duyên dáng. Khách mời lần này vốn là những gương mặt thân quen và được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trong phần giới thiệu, Kim Đào mạnh mẽ khẳng định mình là diễn viên nữ. Cô giải thích, hầu hết trong các tập phim gần đây cô đều đảm nhiệm vai nam. Tai nghe không bằng mắt thấy, kết hợp cùng Đình Vũ trên sân khấu, Kim Đào một lần nữa thể hiện tính cách chuẩn men của mình. Bên cạnh đó, Đình Vũ cũng gây ấn tượng với màn đọc rap giới thiệu vô cùng duyên dáng. Đội đầu tiên đặt tên là “Bánh mì kẹp thịt”

Không hề thua kém, đội tiếp theo chiếm ưu thế bởi sự góp mặt của các hot boy với chiều cao vượt trội. Nếu như Bảo Chu hài hước tự nhận mình là “diễn viên gò bó” thì Ngọc Thuận lại gây tiếng cười với cái tên “diễn viên mới ra trường”. Vô cùng hóm hỉnh, đội chơi thứ hai đã chọn cho mình cái tên “Em về tinh khôi”. 

Tham gia vào vòng chơi mang tên “Vòi voi nhớ giỏi”, mỗi đội sẽ cử lần lượt một thành viên theo thứ tự tham gia trò chơi. Người chơi sẽ chống một tay xuống đất, tay còn lại kẹp vào người, xoay 5 vòng. Sau đó, người chơi di chuyển đến tấm bảng và đọc đúng từng câu chữ được viết trên đó theo thứ tự.

Đình Vũ mở màn cho đội “Bánh mì kẹp thịt” với phần thể hiện ổn định. Anh khá điềm tĩnh, tự trấn an bản thân sau cú xoay chao đảo “Em không có chóng mặt, em bình thường lắm”. Không như đồng đội, Kim Đào dường như không thể đứng vững, mất phương hướng. Biểu cảm của cô nàng lúc này khiến khán giả không thể nhịn cười. Tiếp theo, mặc dù được đồng đội hỗ trợ rất nhiệt tình, nhưng Chu Bin không thể hoàn thành được thử thách. Phút cuối, Đình Vũ phải ra tay cứu vãn tình thế, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với đội của anh khi chỉ dừng lại ở 3 đáp án chính xác. Khác với đội bạn, đội “Em về tinh khôi” đã hoàn thành trọn vẹn thử thách với phần thể hiện xuất sắc của Ngọc Thuận, đem về cho đội số điểm tối đa là 50. 

Vòng thi “Bánh rán di động”, các phao bơi tương ứng với các bánh rán. Nhiệm vụ của người chơi là đeo phao vào trong người, di chuyển theo đường zíc zắc, sau đó đặt chiếc phao vào một cái cây đã được cố định. Không mấy thuận lợi, anh chàng Đình Vũ bị một phen khốn đốn vì chiếc phao quá nhỏ đối với thân hình của anh, khó khăn lắm anh mới có thể đeo tới đầu gối. Trong khi đó, Quỳnh Lý vốn lợi thế ngoại hình thon gọn kèm sự nhanh nhạy, anh vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Cùng một nỗi khổ như Đình Vũ, cô nàng Kim Đào phải loay hoay với chiếc phao. May mắn thay, Kim Đào không quên dùng sức mạnh của mình để áp đảo đối thủ. Nhờ sự lăn xả hết mình, Kim Đào đã giành được 20 điểm về cho đội. Kết thúc phần thi, phần thắng thuộc về đội “Bánh mì kẹp thịt”.

Bước vào vòng thi “Chinh phục đỉnh cao”, theo thứ tự đánh số, khi nghe MC đếm đến số lỗ nào người chơi phải nhanh chóng chui qua lỗ đó. Người chơi sẽ phải chạy thật nhanh để chạm micro giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 10 điểm, trả lời sai bị hít đất 3 cái. Đặc biệt, mỗi đội sẽ được một lần đặt cược và bắt buộc phải sử dụng. Ở phần thi này, cả hai đội có vẻ ngang tài ngang sức khi đều giành được 20 điểm. Kết thúc ba phần thi số điểm của hai đội ngang bằng nhau buộc MC phải đưa ra câu hỏi phụ để tìm ra đội xuất sắc nhất. Nhờ nhanh nhẹn, Bảo Chu vượt qua câu hỏi phụ một cách dễ dàng, giành được chiến thắng quyết định về cho đội “Em về tinh khôi”.

Chung cuộc, đội của Ngọc Thuận – Bảo Chu – Quỳnh Lý đã giành được vị trí Quán quân với giá trị tiền thưởng là 12 triệu đồng. Đội của Đình Vũ  – Kim Đào – Chu Bin về nhì với giải thưởng 9 triệu đồng.

Hãy tiếp tục đón xem “Bản lĩnh ngôi sao” được phát sóng 19h15 thứ Hai hằng tuần trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục