TV Show
Chuyện Cảnh Giác: Niềm tin đặt sai chỗ – mất mát không chỉ là tài sản
Gia đình luôn là nơi bình yên và an toàn nhất, luôn chào đón ta trở về dù có chuyện gì xảy ra. Vậy nên những người thân trong gia đình thường là những người mà ta tin tưởng nhất và tìm đến mỗi khi có khó khăn. Tuy nhiên vẫn có những kẻ gian với lòng dạ xấu xa, bọn chúng đã lợi dụng chính những sự tin tưởng và thân thiết của người thân trong gia đình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân vì quá chủ quan khi nghĩ đó là người thân, họ hàng mà đã không có biện pháp đề phòng để rồi khi mọi chuyện đã quá muộn mới nhận ra. Và việc lừa đảo người có quan hệ họ hàng vì biết chắc họ thiếu đề phòng càng đáng lên án.
Tùng là một thanh niên lêu lổng, không có công ăn việc làm và anh ta đang vướng phải 1 khoản nợ lớn. Trước những áp lực đáng sợ từ chủ nợ, Tùng bắt buộc phải tìm mọi cách để có được tiền trả nợ!

Và nạn nhân trong câu chuyện là vợ chồng ông Đông! Vợ chồng ông đều đã về hưu có duy nhất 1 người con trai nhưng hiện đang ở nước ngoài du học, thành thử nhà chỉ có 2 vợ chồng già thui thủi. Thu nhập chủ yếu đều dựa vào dãy nhà trọ và Tùng là 1 trong những khách thuê trọ ở chỗ ông bà và anh ta cũng là người họ hàng xa ở dưới quê!

Vô tình nghe ngóng được câu chuyện, có vẻ như Tùng đã chọn vợ chồng ông Đông là đối tượng để giăng bẫy lừa.

Sau khi nắm rõ hoàn cảnh gia đình, bà Thu, vợ ông Đông thì đang nằm viện, ngày mai sẽ xuất viện nhưng chân ông Đông thì đang đau đi lại không tiện, con cái người thân thì không có ở đây, không biết phải nhờ vả ai, Tùng liền gọi cho bà Thu và ngỏ ý ngày mai sẽ đón bà xuất viện. Nhận thấy Tùng phân tích cũng hợp lý, xuất viện phải làm thủ tục, đóng tiền phí rồi thuốc thang các thứ, với lại bà Thu xem Tùng như con cháu trong nhà nên nhận lời giúp đỡ. Và rồi kế hoạch của Tùng đã bắt đầu!

Trong tình thế không thể làm gì khác hơn, ông Đông đành phải cho đứa cháu họ hàng mượn xe với sự tin tưởng tuyệt đối và thầm cảm ơn vì đã giúp đỡ vợ chồng mình trong lúc khó khăn mà đâu ngờ rằng mình đã “giao trứng cho ác”

Một câu chuyện đáng buồn khi niềm tin đặt sai chỗ. Nhưng qua đây chúng ta có thể thấy được kế hoạch lừa của Tùng rất tinh vi và ma mãnh. Tùng đã lợi dụng sự tín nhiệm và khôn khéo ở chỗ mượn người vợ dẫn dụ người chồng giao tài sản, trong trường hợp này, nếu như Tùng trực tiếp mượn tài sản từ người chồng thì chưa chắc kế hoạch của anh ta đã thành công!

Cùng đón theo dõi tình huống lừa đảo được mang tên “Đứa cháu tốt bụng” phát sóng vào lúc 16h40 Chủ nhật ngày 15/9 trên kênh THVL1 để hiểu rõ hơn thủ đoạn và cách thức tiếp cận đầy ma mãnh của kẻ lừa đảo quý vị nhé!

Hãy đón xem Chuyện Cảnh Giác vào lúc 16h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1 để cùng nhau vạch trần những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của kẻ gian. Và nếu quý vị có gặp phải hay từng chứng kiến những vụ việc lừa đảo, hãy mạnh dạn chia sẻ về cho Ban Biên Tập chương trình thông qua email [email protected] để chúng ta cùng rút ra những bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé.!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục