Phim
Dì Hai (Trịnh Kim Chi) tuyên bố: Ông Bốn (Hoàng Sơn) không phải là cha của Xuân (Kha Ly)
(Có hẹn với yêu thương - Tập 8) Dì Tám vì thấy thương Vĩnh và Xuân nên hứa sẽ giúp cả hai đứng ra hàn gắn chuyện tía má của họ. Nhưng khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã muốn bỏ về…

Vẫn mang thắc mắc về mối quan hệ của mình và Vĩnh, Xuân cố gắng dò hỏi má. Cô nàng bèn đưa dì Hai đi làm tóc và làm móng đồng thời bóng gió hỏi xem ba mình và ông Bốn có giống nhau không. Dì Hai không trả lời câu hỏi của con gái nhưng lại khẳng định con giống ai cũng được miễn không giống tía con là được (?).

Điều này càng khiến Xuân hoài nghi rằng mình là con của ông Bốn. Cô nàng bèn hẹn gặp Vĩnh, tuy nhiên chưa kịp đến nơi thì Xuân đã gặp nhóm đòi nợ. Là con nợ khó đòi, khó tìm nên khi bị tóm, Xuân bị nhóm chị Đại hăm dọa đủ điều. Bằng sự tinh ranh, lém lỉnh, cuối cùng Xuân cũng tìm được cách thoát thân.

Để ngăn cản con trai yêu đương với con gái của người mà mình căm ghét, ông Bốn bèn giả vờ bị bệnh. Vĩnh cố gắng vào khuyên nhủ tía hết lời để mời ông ra ăn cơm. Khi Vĩnh quay ra thì đã thấy Xuân lẻn vào nhà mình từ lúc nào và đang ngồi ăn cơm ngon lành. Vĩnh hoảng sợ vội đuổi Xuân đi vì chỉ cần tía mình nhìn thấy cô nàng sẽ lập tức mắng chửi. Dù Xuân cố xin cho mình trốn tạm vì đang bị chủ nợ tìm kiếm, Vĩnh vẫn cố tình đẩy Xuân ra ngoài.

Xuân không vội vã bỏ đi mà lén ra sau hè lấp ló nhìn vào. Trên bàn, ông Bốn từ tốn ngồi ăn, Xuân quan sát thật kĩ và càng lo lắng khi nết ăn của ông giống hệt khiến cô càng nghi ông ta chính là cha ruột của mình. Và không chỉ có Xuân, Vĩnh cũng nhận ra nết ngồi và cách ăn ớt của Xuân giống hệt ông Bốn. Cả hai bắt đầu hoảng loạn.

Dì Tám vì thấy thương Vĩnh và Xuân nên hứa sẽ giúp cả hai đứng ra hàn gắn chuyện tía má của họ. Dì Tám đơn phương hẹn cả ông Bốn và dì Hai nhưng không cho họ biết về sự có mặt của đối phương. Nhưng khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã muốn bỏ về. Vĩnh bèn hỏi thẳng: “Ngày xưa tía và dì Hai có yêu nhau đúng không?”, ông Bốn gật đầu. Vĩnh bèn hỏi tiếp: “Vậy Xuân có phải là kết quả của hai người không?”. Dì Hai trề môi, nhấn mạnh người như ông Bốn không thể nào sinh được đứa con gái đẹp như Xuân.

Chuyện quá khứ tái hiện trong dòng hồi tưởng của cả hai, để rồi cả ông Bốn và dì Hai đều trách đối phương bội bạc, không giữ lời. Cuộc gặp mặt của hai bên không đạt được mục đích như dì Tám mong đợi. Tuy nhiên, lúc này Xuân lại có những biểu hiện kì lạ khiến dì Hai vô cùng lo lắng…

Những diễn biến của bộ phim truyện Việt Nam Có hẹn với yêu thương sẽlên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục