Phim Việt
Nghênh ngang khoe bằng chứng sau khi phạm tội, tên hung thủ nhanh chóng bị vạch mặt
Vụ án tuần này trong chương trình Truy Tìm Bằng Chứng, phát sóng lúc 19h15 trên kênh THVL1 mang đến cho khán giả khá nhiều bất ngờ khi hung thủ lộ diện từ rất sớm.

Ngày 15/09/2018, Công an tỉnh Sóc Trăng được báo tin về một vụ án giết người tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách. Nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Lan, chết trong trạng thái bán nude, đầu cắm vào thùng nước nhà vệ sinh.

Nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Lan, chết trong trạng thái bán nude, đầu cắm vào thùng nước nhà vệ sinh.

Sau khi kiểm tra thi thể, pháp y phát hiện có 3 dấu tay trên cổ của nạn nhân. Ngoài ra, hiện trường vụ án khá lộn xộn. Chăn mền trên giường nhăn nhúm trong khi gối rớt xuống nền nhà. Dựa vào hiện trường và vết bầm trên cổ nạn nhân, điều tra viên suy đoán trước khi xảy ra án mạng, hung thủ và nạn nhân có thể đã xảy ra xô xát. Thêm vào đó, nạn nhân tử vong ở tình trạng bán nude, cho thấy hung thủ dường như có ý đồ cưỡng hiếp nhưng không thành.

Nạn nhân tử vong ở tình trạng bán nude, cho thấy hung thủ dường như có ý đồ cưỡng hiếp nhưng không thành.

Theo lời kể của em Lan, nạn nhân sống một mình, khá kín tiếng, không phải dạng người hay gây thù chuốc oán với ai. Bên cạnh đó, chị Lan thường đeo trên người 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn là kỷ vật của mẹ. Tuy nhiên khi phát hiện Lan tử vong thì không thấy hai vật này đâu.

Tiếp tục lấy lời khai từ hàng xóm của Lan, các trinh sát biết được nạn nhân có qua lại với một người đàn ông tên Tâm. Người này nổi tiếng trong xóm là kẻ chơi bời, gái gú, cờ bạc. Đáng chú ý, trước thời điểm nạn nhân tử vong, hàng xóm có thấy ông Tâm và Lan cự cãi, to tiếng với nhau.

Trước thời điểm Lan tử vong, hàng xóm có thấy cô và người yêu cự cãi, to tiếng với nhau.

Theo đó, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận đối tượng Tâm và lấy lời khai của y. Trước những câu hỏi của tổ điều tra, Tâm cho biết hôm Lan bị giết, hai người có gặp nhau nhưng sau đó y đi đánh bài cả đêm, hoàn toàn không hay biết đến cái chết của Lan. Thực tế, các trinh sát tìm đến các nhân chứng để xác nhận lời khai của Tâm cũng cho kết quả tương tự.

Tâm cho biết hôm Lan bị giết, hai người có gặp nhau nhưng sau đó y đi đánh bài cả đêm, hoàn toàn không hay biết đến cái chết của Lan.

Như vậy, Tâm bị loại khỏi danh sách tình nghi. Tuy nhiên, y cũng cung cấp được một thông tin rất quan trọng. Y cho biết, ngày nạn nhân hái dừa bán trùng hợp với ngày nạn nhân bị giết. Từ đây, điều tra viên suy đoán, hung thủ rất có thể là một trong những kẻ buôn dừa.

Sau rất nhiều cuộc phỏng vấn, liên lạc với các đầu mối địa phương và dân buôn dừa, cuối cùng, tổ điều tra đã xác định được hung thủ. Đó là Thanh Đen, người mua dừa hôm chị Lan bị giết. Khi trinh sát tiếp cận Thanh Đen, y vẫn đang đeo sợi dây chuyền và tay xài điện thoại cướp được của chị Lan.

Khi trinh sát tiếp cận Thanh Đen, y vẫn đang đeo sợi dây chuyền và tay xài điện thoại cướp được của chị Lan.

Tại cơ quan điều tra, trước tang chứng vật chứng rành rành, Thanh Đen đành chấp nhận chịu tội. Y cho biết buổi sáng hôm đó, sau khi hái dừa xong thì y hẹn Lan tối đến trả tiền. Đêm đến nhà Lan, khi thấy cô ăn mặc mát mẻ mà lại ở một mình, y nổi thú tính. Vào nhà Lan một cách thuận lợi, Thanh nhào vào cô cưỡng đoạt. Thấy Lan chống cự quá mạnh mẽ, y bóp cổ cô nhằm khống chế. Tuy nhiên, hành động này lại khiến Lan tử vong.

Đêm đến nhà Lan, khi thấy cô ăn mặc mát mẻ mà lại ở một mình, Thanh Đen nổi thú tính.

Sau đó, Thanh vội lột hết nữ trang trên người Lan rồi nhét cô vào phi nước trong nhà vệ sinh. Kế đến, y chạy vào phòng Lan, lấy điện thoại, ví tiền của nạn nhân rồi chạy ra khỏi nhà.

Dakmon


Bình luận

Tin cùng chuyên mục