Phim
Sợ lấy chồng, Xuân (Kha Ly) được “hoàng tử” Phúc (Thanh Duy) cứu giúp
(Có hẹn với yêu thương – Tập 27) . Xuân vừa nhìn thấy mẹ thì hốt hoảng trốn ra ngoài và leo lên xe của Phúc đang đậu nhờ anh chở mình đi. Phúc bật cười trước dáng vẻ lo lắng, sợ phải về quê lấy chồng của Xuân…

Biết dì Hai hiểu lầm và tủi thân, dì Tám không giận mà còn vỗ về dì Hai vì tình bạn bao nhiêu năm của họ không dễ dàng gì tan vỡ vì những chuyện không đâu. Dì Hai gọi cho Xuân về để bàn chuyện cho cô lấy chồng. Dù đang buồn chuyện của Phúc nhưng Xuân vẫn kiên quyết không về quê lấy chồng và tuyệt đối không lấy thầy Hiếu, nếu dì Hai cứ ép thì cô sẽ không nói chuyện với bà nữa.

Vì Xuân phản kháng quyết liệt nên dì Hai phải quay sang năn nỉ ông Bốn cho mình địa chỉ nơi Xuân đang làm việc. Ông Bốn thương cho hoàn cảnh dì Hai nên chấp thuận. Xuân vừa nhìn thấy mẹ thì hốt hoảng trốn ra ngoài và leo lên xe của Phúc đang đậu nhờ anh chở mình đi. Phúc bật cười trước dáng vẻ lo lắng, sợ phải về quê lấy chồng của Xuân.

Phúc đưa Xuân đến một căn nhà khang trang, sạch đẹp như resort khiến cô vô cùng hào hứng. Cô vội gọi điện thoại để kể chuyện này với Vĩnh. Vĩnh bất ngờ vì nghĩ rằng Xuân đang nghỉ dưỡng trong khi mọi người đang nháo nhào tìm cô. Xuân đắc ý cho rằng mình đang ở nhà của Phúc và Phúc chính là “hoàng tử” đã cứu “Lọ Lem”.

Trong lúc này, Trúc đi xin việc và tình cờ gặp được Trung đang làm bảo vệ tại đây. Trúc quyết liệt đuổi theo Trung để tuy tìm cho được “con nợ ” của mình. Vốn không tin rằng Trúc có thể tìm đến nơi “ẩn náu” của mình, Trung nằm trong căn phòng trọ nhỏ hát hò vu vơ. Nhưng Trúc đột ngột xuất hiện, mở cửa phòng khiến anh ta há hốc mồm. Trúc quyết liệt bắt ép Trung phải đi làm để kiếm tiền trả lại số nợ mà anh ta đã gây ra cho cô và hàng xóm trong khu trọ của dì Tám.

Những diễn biến của bộ phim truyện Việt Nam Có hẹn với yêu thương sẽlên sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục