Phim
Sui gia khắc khẩu tập 9: Ông Sáu tức giận vì Khang tự ý bỏ về mà không chào hỏi mình
Dù khi giận vẫn luôn tuyên bố sẽ không quan tâm tới bà Tám Điệu nữa, nhưng khi biết chuyện về đám thanh niên lạ mặt vẫn thường tụ tập ngoài quán, ông Sáu Bảnh lại không ngừng lo lắng về những nguy cơ cùng bất trắc nếu họ làm chuyện phạm pháp. Do vậy, […]

Dù khi giận vẫn luôn tuyên bố sẽ không quan tâm tới bà Tám Điệu nữa, nhưng khi biết chuyện về đám thanh niên lạ mặt vẫn thường tụ tập ngoài quán, ông Sáu Bảnh lại không ngừng lo lắng về những nguy cơ cùng bất trắc nếu họ làm chuyện phạm pháp. Do vậy, nén cơn giận, ông Sáu lần nữa tìm đến quán để nhắc nhở bà Tám để rồi nhận lại sự đuổi xua khi bà Tám vẫn không cần sự quan tâm của ông Sáu mặc dù trong bụng cũng đã bắt đầu chột dạ.

Cứng giọng là vậy nhưng bằng sự từng trải, bà Tám cũng nhận ra sự bất ổn đến từ những vị khách lạ mặt thường xuyên đến quán. Tâm sự với Chanh, bà Tám được đề nghị nhờ đến sự giúp đỡ của Lộc. Việc một người đàn ông thường xuyên ra vào quán sẽ khiến kẻ xấu phải dè chừng là một giải mà bà Tám cho rằng quá hợp lý mà không thể ngờ được dụng ý thật sự của Chanh là muốn tạo ra cơ hội để được gần gũi, tán tỉnh Lộc.

Trong khi đó Khang vẫn không ngừng suy đoán về mối quan hệ giữa An và Nam. Việc cho rằng Nam có quá nhiều ưu điểm so với bản thân càng khiến Khang trở nên tự ti và sự ghen tuông cũng vì đó mà ngày càng trở nên thái quá, vô lý. Nhưng càng ghen, tình yêu của họ càng xuống dốc bởi sự thất vọng vì An cảm thấy cô không nhận được sự tin tưởng, tôn trọng. Để cứu vãn tình thế, Khang chủ động qua nhà An nấu ăn để lấy lòng ông Sáu. Kết quả là anh chàng lại trở nên thiếu kềm chế khi ông Sáu cứ mải khen ngợi Nam. Tự ái nổi lên, Khang giận lây qua ông Sáu trong khi đó mới chính là nhân vật then chốt quyết định việc anh có được làm rể Sáu Bảnh hay không.

Thừa thắng xông lên, Hạnh tiếp tục những đòi hỏi quá đáng trong chuyện ăn uống nhằm làm khó ông Năm Tỏn. Sống trong cái khổ đã lâu, dường như đã quen với nó, khả năng kềm chế của ông Năm cũng vì vậy mà tăng lên. Hạnh bắt đầu bất an khi nhận ra ông Năm đã không còn dễ tức giận hay bất mãn về cô như trước, điều đó đồng nghĩa với ngày trở về với ba má của cô con dâu tinh quái sẽ ngày một xa hơn.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục