Phim
Vua bánh mì tập 25: “Tiểu tam” Trương Mỹ Nhân bị “chính cung” tát dằn mặt trong ngày đầu đi làm
Ở tập phát sóng thứ 25 hôm nay, bộ phim “Vua bánh mì” đã có những chuyển biến mới vô cùng hấp dẫn với cuộc đối đầu cùng giang hồ của Hữu Nguyện và ông Vinh, từ đó mà “Vinh chong chóng” đã bị bại lộ!

Lên sóng tuần này, tập 25 của bộ phim mở đầu bằng buổi gặp gỡ mẹ con bà Khuê (Thân Thuý Hà) và bà sui gia hụt. Buổi xem mắt của Kha (Phi Huyền Trang) tưởng chừng như suôn sẻ nhưng cuối cùng lại khiến bà Khuê nổi trận lôi đình và trút giận lên người con gái bà! “Bà sui hụt” xem ra không phải dạng vừa khi liên tục “cà khịa” hai mẹ con bà Khuê. Nếu như mẹ mình liên tục nhẫn nhịn thì về phần Kha, cô không ngừng đáp trả “mẹ chồng” với những câu trả lời thẳng thắng khiến “bà sui” tức giận. 

Trận chiến “sui gia cà khịa” của mẹ con bà Khuê.

Nhẫn nhịn vậy là đủ, bà Khuê cuối cùng cũng đã lên tiếng phản bác lại “bà sui”. Bà Khuê cũng thẳng thắn “dằn mặt” và khẳng định chỗ đứng số 1 của công ty gia đình trong ngành thực phẩm Việt Nam khiến đối phương “xanh mặt”. Sau khi cạch mặt bà thông gia, bà Khuê tức giận ra về và ép buộc Kha phải nghỉ làm vì bị người ngoài sỉ nhục. Lần này, với sự cương quyết của mình, bà Khuê sẽ “sắp xếp lại trật tự gia đình” sau bao lần chịu đựng. 

“Nhà là phải có nóc!”, bà Khuê ép con gái phải nghỉ làm để tập trung chăm lo cho gia đình!

Lúc này ngay tại tiệm bánh, Nguyện đã chứng tỏ cho mọi người thấy sự kiên cường của mình khi phải vác liên tục các bao bột mì. Dưới sự chứng kiến của cả tiệm bánh, Nguyện lúc này đã trở nên kiệt sức nhưng thái độ “bất cần” của anh dường như chứng tỏ rằng anh sẽ không đầu hàng ngay lúc này. 

Hình ảnh Nguyện “bất cần” và ông Mừng trong tập 25.

Ở cảnh phim khác, Lan Anh (Trương Mỹ Nhân) cùng với giám đốc của mình có cuộc gặp gỡ đối tác đầu tiên. Tại đây, cô nàng đã khiến vị phu nhân của giám đốc- bạn bà Khuê nổi cơn ghen. Quyết giúp đỡ bạn mình vạch trần Lan Anh, bà Khuê bày cách để bạn mình đối phó với cô “tiểu tam” xinh đẹp này với đủ mưu mô của mình. Bên cạnh đó, bà Khuê còn rủ rê bạn mình cùng hợp tác làm ăn với câu châm ngôn bất biến “Phụ nữ là không nên phụ thuộc tài chính vào chồng mình!”. 

Mới đi làm ngày đầu tiên, Lan Anh (Trương Mỹ Nhân) đã bị gắn mác tiểu tam.

Tại tiệm bánh, Hữu Nguyện dường như đã kiệt sức, anh ngã quỵ xuống đất và làm rơi các bao bột mì sau 4 lần “rinh lên rinh xuống”. Tuy nhiên, anh chàng nam chính vẫn không chịu đầu hàng. Với vẻ mặt đầy thách thức, Nguyện tiếp tục đứng dậy để hoàn tất công việc của mình. Thấy thế, ông Vinh đi đến chỗ của Nguyện, nhìn thấy Nguyện đã rã rời, ông Vinh động viên cậu cố gắng vượt qua thử thách này. Nguyện chia sẻ với ông rằng mỗi ngày trôi qua, cậu đều dằn vặt trong suy nghĩ làm sao có thể tìm thấy mẹ mình. Cậu còn khiến ông Vinh sợ hãi vì câu hỏi đùa rằng “Chú không phải là cái người con đang tìm kiếm phải không?”. Ông Vinh dời đi mà không nói lời nào, để lại Hữu Nguyện với những hoài nghi về người đàn ông cậu đang tìm kiếm, nam chính chợt có những dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu mình, người đàn ông đó là ai trong những người ở tiệm bánh? 

Vinh chong chóng “tái mặt” vì câu hỏi khó của Nguyện.

Còn về phần Lan Anh, sau khi có buổi gặp gỡ đối tác thành công ngoài mong đợi, cô được dành tặng những lời khen có cánh thậm chí là những lời tán tỉnh của khách hàng. Sau khi chào tạm biệt khách hàng, ông chủ đã ngỏ lời mời cô vào làm thư ký chính thức cho mình. Không may cho cô nàng, khi ông chủ có hành động thân mật với mình, “chính cung” xuất hiện từ đằng sau, chưa hiểu ngọn ngành câu chuyện như thế nào, phu nhân giám đốc đã ra tay tát cô nàng khiến Lan Anh choáng váng. Tất nhiên mọi hành động này đều có sự chứng kiến của bà Khuê. Sau khi được ông chủ giải vây, Lan Anh tức giận bỏ đi vì “đòn ghen Hoạn Thư” này!

Cô trợ lý Lan Anh xinh đẹp sau buổi họp với đối tác.
Thời đến chưa kịp bao lâu thì Lan Anh tuyên bố bỏ việc vì “đòn ghen Hoạn Thư” của vợ sếp!

Quay trở về với tiệm bánh Vua Bánh Mì để thăm mọi những người bạn cũ và thầy mình, ông Đạt không giấu được vẻ vui mừng. Trái ngược với sự niềm nở của vợ mình, ông Mừng (NSƯT Hữu Châu) lại có chút lạnh nhạt, hời hợt với người bạn cũ này. Ông Đạt xin lỗi người thầy vì bao năm qua đã không ghé thăm và nhân tiện mời thầy Phan đến dự buổi kỉ niệm 30 năm thành lập công ty. 

Học trò cũ về thăm thầy Phan

Thật ra, thầy Phan cũng để biết rằng việc mời thầy đến buổi tiệc là cái cớ để đến đây của ông Đạt. Thời gian qua công ty của ông Đạt đang gặp khó khăn, trước sự rối ren đó, ông đã tìm đến nguời thầy của mình để nghe sự chỉ bảo. Thầy Phan đã khuyên người học trò  hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, “ngao du sơn thuỳ” để nhìn mọi vật đều ổn trong khi bản thân ông chỉ biết “cắm đầu cắm cổ lao về phía trước”.

Người thầy dành cho ông Đạt những lời khuyên chân thành nhất.

Khi cả nhà đang tiếp ông Đạt, ở ngoài tiệm bánh, Trà Mi (Lê Trương Ngọc Thảo) đã phải đối diện với 4 tay côn đồ. Diễn biến ngày càng hỗn loạn khi các tay lưu manh này đòi gặp cho bằng được Hữu Nguyện, liên tục đập phá cửa tiệm mặc cho tiếng la thất thanh của Trà Mi. Không giấu được sự sợ hãi, Trà Mi lấy điện thoại báo công an thì bị tên côn đồ mém tí nữa là “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, rất may cho cô nàng, Hữu Nguyện đã xuất hiện kịp lúc giải cứu cô.

Khung cảnh hoảng loạn tại tiệm bánh khi 4 tên côn đồ quậy phá.

Nam chính liên tục bị tên lưu manh đánh túi bụi trong sự chứng kiến của Gia Bảo và Lộc. Trong lúc Lộc vội chạy đi báo ông Mừng thì Gia Bảo chỉ biết đứng ngơ người vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra! Nguyện sau một hồi dằn co vẫn cương quyết lì lợm tới cùng để đối phó với 4 tên cồn đồ đang lộng hành. Mặc cho tiếng van xin thất thanh của Trà Mi, Nguyện vẫn bị đám lưu manh lao vào đánh đập, cũng trong lúc này, ông Vinh đã kịp thời xuất hiện và ra tay giải cứu Nguyện.

Gia Bảo bỗng nhiên “hoá đá”!!!

Nguyện và ông Vinh đã có cuộc đụng độ với đám lưu manh rất gây cấn, Trà Mi cũng ra tay cứu giúp nhưng không thể nào chống trả với sức mạnh của bọn chúng. Ngay lúc “dầu sôi lửa bỏng” này, ông Vinh đã vô tình để lộ hình xăm chong chóng khiến Nguyện chỉ có thể ngớ nguời. Ông Mừng cuối cùng cũng đã tới và ra tay xử đẹp 4 tên lưu manh cao to bợm chợm. Ông Mừng ra lệnh đưa Nguyện xuống lầu và khẳng định chủ quyền nhà với đám lưu manh, đuổi bọn chúng ra khỏi tiệm bánh. 

Ông Vinh và Nguyện “song kiếm hợp bích”!
Ông Mừng với pha cứu nguy cực oai

Gây cấn nhất có lẽ là những giây phút cuối của tập 25, Nguyện đã vạch trần được bộ mặt của ông Vinh khi phát hiện hình xăm chong chóng trên tay ông ta. Chẳng còn gì để giấu, ông Vinh quỳ xuống mong Nguyện tha thứ, ông cũng đã thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình và điều đó đã khiến Nguyện đau đớn tột độ!

Vinh chong chóng cuối cùng cũng đã bị bại lộ!

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở tập 26?

Cùng đón xem tập tiếp theo được phát sóng lúc 20h ngày 21/10/2020 trên THVL 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục