Phim
Sui gia khắc khẩu tập 12: Bà Tám xuống nước năn nỉ nhờ ông Sáu đuổi bọn lưu manh đi giúp mình
Sự có mặt của Lộc cuối cùng cũng không ngăn được việc bọn lưu manh kéo tụ tập trong quán. Quá sợ hãi, Lộc sang cầu cứu ông Sáu nhưng ông đòi bà Tám phải dích thân tới nói chuyện thì mới giúp. Cùng đường, bà Tám đành phải xuống nước nhỏ, giở giọng ngọt […]

Sự có mặt của Lộc cuối cùng cũng không ngăn được việc bọn lưu manh kéo tụ tập trong quán. Quá sợ hãi, Lộc sang cầu cứu ông Sáu nhưng ông đòi bà Tám phải dích thân tới nói chuyện thì mới giúp. Cùng đường, bà Tám đành phải xuống nước nhỏ, giở giọng ngọt ngào với kẻ mà bà luôn coi là oan gia và thành công nhận được lời hứa hẹn của ông Sáu

       

Đối sách của ông Sáu trong chuyện này là tới quán quan sát, sau đó âm thầm báo tin cho chính quyền đột kích khiến bọn tay chân của Tính phải bỏ chạy tán loạn. Nhưng bên cạnh đó bà Tám cũng bị mời lên xã để tường trình rõ ràng về nhóm người lạ mặt thường xuyên đến quán. Tưởng êm đẹp lại thành ra bị chính quyền nhắc nhở, bà Tám thầm oán trách Sáu Bảnh. Do đó, giữa lúc ông Sáu đinh ninh phen này sẽ được bà Tám mang ơn thì lại thấy bà chạy sang nhà mình chửa rủa. Thấy lòng tốt bị chà đạp, ông Sáu tức giận tuyên bố sẽ trả đũa

        

Bị đột kích bất ngờ, Tính trách Chanh đã không nắm được tin tức từ bà Tám để báo trước với hắn ta, Chanh nghi ngờ việc này có liên quan đến ông Sáu Bảnh nên khuyên Tính xin qua xưởng của An làm, một mặt kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, một mặt nghe nóng tin tức, phối hợp với cô chia rẽ vợ chồng Xuân – Lộc đồng thời tìm cơ hội trả thù ông Sáu

        

Xuân than thở với An cuộc sống nhàm chán ở nhà chồng, chẳng có việc gì làm ngoài va chạm với má chồng. An đề nghị Xuân đến xưởng của mình làm, cô tin rằng khi Xuân làm ra tiền thì bà Tám sẽ nhìn con dâu với cặp mắt khác xưa. Biết chuyện, ông Sáu lập tức ủng hộ. Cũng giống như An, ông cho rằng một khi Xuân làm ra tiền thì sẽ không bị nhà chồng coi thường nữa, sẽ có thể lên mặt với bà Tám điệu, mà chỉ cần lên mặt với bà Tám Điệu là ông ưng bụng. Quyết tâm là vậy nhưng vừa phát hiện trễ giờ nấu cơm cho má chồng là Xuân lại lật đật chạy về. Nhìn đứa con gái mình cưng như trứng mỏng nay phải nhất nhất hầu hạ mẹ chồng vẫn còn khỏe manh, ông Sáu vừa tức vừa xót xa…


Bình luận

Tin cùng chuyên mục